Như vậy, trận chung kết Cup UEFA mùa này sẽ là cuộc đấu giữa Zenit St. Petersburg và Rangers. Đây là kết quả có phần bất ngờ bởi cả hai gương mặt tranh Cup tại City of Manchester ngày 14/5 đều không được đánh giá cao ở những vòng trước. Nhưng nhìn vào thực tế các trận bán kết lượt về hôm qua, Zenit và Rangers hoàn toàn xứng đáng với vinh dự ấy. Còn Bayern và Fiorentina, hai ứng viên nặng ký cho ngôi cao nhất trước giờ bóng lăn, chỉ có thể tự trách họ đã sa sút, kém bản lĩnh trong những thời khắc quyết định nhất.
Cup UEFA - một trong ba danh hiệu lớn mà Bayern hướng đến mùa này - trở thành cơn ác mộng với Kahn và đồng đội sau thảm bại hôm qua. Ảnh: Reuters. |
Bayern hành quân đến St. Petersburg với quyết tâm cao độ và niềm tin mãnh liệt vào một kết quả khả quan để gỡ gạc cho trận hòa 1-1 đầy bất lợi tại Allianz tại lượt đi, và nuôi hy vọng lập cú ăn ba danh hiệu lớn mùa này bằng suất vào chung kết Cup UEFA. Họ cũng có bước khởi động tuyệt vời cho cuộc quyết đấu với Zenit khi thắng tưng bừng 4-1 trước ĐKVĐ Bundesliga Stuttgart hôm cuối tuần. Nhưng kinh nghiệm của dàn sao thiện chiến cùng khí thế hừng hực ấy vẫn không đủ giúp "Hùm xám" tránh khỏi kết cục bi đát hôm qua.
Bán kết lượt về Cup UEFA |
Ngày 2/5 Zenit 4-0 Bayern (lượt đi 1-1) (Pogrebnyak 4' & 73', Zyrianov 39', Fayzulin 54') Fiorentina 0-0 Rangers (lượt đi 0-0) *Rangers vào chung kết nhờ thắng 4-2 trong loạt sút luân lưu |
Chung kết |
Ngày 14/5 tại Manchester (Anh) Zenit - Rangers |
Trong một ngày mà các chân sút hàng hiệu như Toni, Klose đột nhiên mất hút, nhạc trưởng Ribery mờ nhạt, thứ bóng đá tấn công từng giúp Bayern trở thành vô đối ở các sân chơi quốc nội và tiến sâu ở Cup UEFA mùa này trở nên vô tác dụng, dù họ là đội lấn lướt về mặt thế trận (59% thời lượng kiểm soát bóng, tung ra 20 cú dứt điểm; so với 41% và 10 cú sút bên phía Zenit). Ngược lại, bằng lối chơi phòng ngự phản công đơn giản và những pha kết thúc lạnh lùng, Zenit dễ dàng nã đến 2 bàn vào lưới Kahn ở hiệp đầu trước khi bồi thêm hai nhát kiếm quyết định ở hiệp hai và tiễn "Hùm xám" ra về trong nỗi ê chề.
Trên sân Petrovski, Bayern khởi đầu rất ấn tượng và chỉ mất 2 phút để tạo ra pha sóng gió đầu tiên về phía cầu môn chủ nhà. Từ quả tạt bên cánh trái của Jansen, Toni đánh đầu nối để Kose thoát xuống vôlê căng từ góc hẹp, hạ thủ thành Malafeev, nhưng trung vệ Shirokov đã hiện diện kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi, từ chối bàn thắng của đội khách. Chưa hết tiếc nuối pha hỏng ăn này, "Hùm xám" bất ngờ bị thủng lưới ở phút thứ tư khi Pogrebnyak tung cú sút phạt trái phá từ cự ly 25 mét, làm bó tay Oliver Kahn, mở tỷ số.
Bàn thua sớm đồng nghĩa với việc Bayern phải ghi tối thiểu 2 bàn và không để thủng lưới mới có thể đi tiếp vào chung kết. Họ liên tục dồn ép và làm hàng thủ Zenit thất điên bát đảo bằng những pha phối hợp ít chạm ở tốc độ cao tinh tế, đồng thời tạo ra một số cơ hội ăn bàn, nhưng đều không tận dụng được. Đáng kể nhất là các tình huống Ribery bị thủ thành Malafeev từ chối bàn thắng ở phút 19 rồi Toni đánh đầu vọt xà sau đó 7 phút. Tấn công nhiều nhưng không hiệu quả, Bayern đã liên tục dính đòn. Phút 39, từ pha phối hợp ở trung lộ với Dominguez, Zyrianov dễ dàng thoát khỏi Demichelis trước khi xộc thẳng vào vòng cấm rồi nhân đôi cách biệt bằng cú sút chéo góc.
Sự vô duyên của các chân sút khiến Bayern (áo đen) không còn làm nên điều thần kỳ như khi loại Getafe ở tứ kết. Ảnh: AP. |
Như chú cọp say mồi, Bayern thay cùng lúc hai vị trí và chuyển sang đá với 3 tiền đạo Klose - Toni - Podolski sau giờ nghỉ. Nhưng những điều chỉnh vẫn đó chẳng đem lại kết quả như ý bởi sự kém duyên của các chân sút cũng như phong độ xuất thần của người gác đền bên phía Zenit. Lần lượt Podoski rồi Schweinsteiger tung ra các cú dứt điểm hiểm hóc nhưng đều không thắng được một Malafeev bay lượn như chim trong khung gỗ đội chủ nhà.
Để lỡ những cơ hội ăn bàn ngon nhất, đội khách lại dính đòn phản công như hiệp đầu. Việc tung thêm những cầu thủ có thiên hướng tấn công vào sân khiến đội hình Bayern mất cân đối nghiêm trọng ở hàng thủ. Phút 53, khoảng trống mà hậu vệ trái Lahm lên tham gia tấn công để lại bị Zenit khai thác triệt để khi Anyukov thoát xuống trong tư thế trống trải, rồi tạt vào như đặt để đồng đội Fayzulin, thoải mái đánh đầu khiến Kahn không kịp trở tay.
Thua ba bàn lại mất chân sút chủ lực Klose từ phút 62 vì chấn thương, "Hùm xám" hầu như không còn sinh khí. Họ vẫn tạo ra một số tình huống nguy hiểm nhất định, nhưng áp lực và nỗi chán chường từ những bàn thua trước đó khiến Podoski rồi Schweinsteiger không đủ tỉnh táo để đưa bóng vào lưới trong những tình huống tương đối dễ dàng. Cơn ác mộng của Bayern khép lại ở phút 73 khi Zenit ấn định thắng lợi 4-0 cũng từ một tình huống phối hợp bên cánh phải. Dominguez dễ dàng vượt qua Lahm, rồi chuyền ngược lên để Pogrebnyak hạ Kahn bằng cú đệm bóng vào góc gần.
Thảm bại 0-4, giấc mộng đoạt cú ăn ba của thày trò Hitzfeld vỡ tan như bóng bóng xà phòng. Tất cả những gì họ có thể làm vào lúc này là tập trung chơi thật tốt để sớm bỏ túi chiếc Đĩa bạc dành cho nhà vô địch Bundesliga và sau đó, hoàn thiện đội ngũ để hướng đến những cuộc chinh phục mới dưới triều đại Juergen Klinsmann. Còn Zenit thì sống tiếp những ngày mơ mộng và không giấu diếm khát vọng tiếp bước đồng hương CSKA Moscow (vô địch Cup UEFA mùa 2004-2005) đem vinh quang về cho bóng đá Nga.
Người hâm mộ Zenit đang mơ đội nhà tái hiện kỳ tích đoạt Cup UEFA của CSKA Moscow năm nào. Ảnh: AFP. |
Đội hình thi đấu:
Zenit St. Petersburg (4-3-3): Malafeev - Anyukov, Krizanac, Shirokov, Gorshkov - Zyrianov, Tymoshuk, Denisov (Ionov, 90') - Dominguez (Lee Ho, 89'), Pogrebnyak, Fayzulin.
Bàn thắng: Pogrebnyak 4' & 73', Zyrianov 39', Fayzulin 54'.
Bayern Munich (4-4-2): Kahn - Lahm, Lucio, Demichelis, Jansen (Lell, 46') - Schweinsteiger, van Bommel, Zé Roberto (Podolski, 46'), Ribéry - Klose (Sosa, 62'), Toni.
Ở trận bán kết còn lại, Fiorentina, dù có lợi thế sân nhà, chơi tốt hơn, vẫn không thắng được Rangers sau 90 phút chính thức cũng như 2 hiệp phụ và chấp nhận dừng bước khi thua đại diện Scotland trong loạt "đấu súng" từ chấm 11 mét.
Trên sân Artemio Franchi, đội đang đứng thứ tư ở Serie A đã làm tất cả những gì có thể. Họ dồn ép đối phương đến nghẹt thở từ đầu đến cuối trận, chiếm 61% thời lượng kiểm soát bóng, 29 lần bắn phá cầu môn Rangers và được hưởng đến 11 quả phạt góc. Nhưng những con số ấn tượng đó vẫn trở thành vô nghĩa khi các chân sút áo tím hoặc dứt điểm quá tồi, hoặc không thắng được "người nhện" Neil Alexander bên phía Rangers.
HLV Prandelli (áo đen) chia buồn với học trò cưng Vieri sau khi Fiorentina thua trận. Ảnh: AP. |
Những pha hỏng ăn liên tiếp ấy đã trở thành thứ áp lực vô hình khiến Fiorentina đánh mất sự bình tĩnh khi bước vào loạt đá luân lưu để phân tranh "kẻ ở người đi". Thế nên, dù đã dẫn 2-1 ở 2 loạt đầu, họ vẫn là người thua cuộc do hai tên tuổi giàu kinh nghiệm là Liverani và Vieri lần lượt dứt điểm hỏng, còn Rangers thì thực hiện thành công cả 4 cú sút cuối cùng.
Minh Kha