Với 17 bàn thua, Juventus là đội sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất Serie A qua 26 vòng đầu tiên. Công lớn giúp họ làm nên thành tích đó thuộc về Barzagli - Chiellini, bộ đôi trung vệ luôn được HLV Conte ưu tiên xếp đá chính. Trung vệ còn lại là Bonucci cũng thường xuyên chơi tròn vai mỗi lần được vào sân.
Barzagi và Chiellini là hai hòn đá tảng, che chắn rất tốt cho cầu môn của Buffon mùa này. |
Nhìn sang Milan (đội có Thiago Silva, Nesta, Mexes, Yepes, Bonera), Lazio (Diakhite, Biava, Radu, Dias), Napoli (Aronica, Cannavaro, Campagnaro, Fideleff, Grava, Britos)..., con số ba trung vệ mà Juventus sở hữu rõ ràng là không đủ. Tuy nhiên, phong độ ổn định của Barzagli, Chiellini và Bonucci cũng như việc Juventus không phải đá ở mặt trận châu Âu khiến tất cả quên đi mặt trái của vấn đề, phía sau họ, đội không có bất kỳ phương án dự phòng nào. Và bi kịch của Juventus khi hướng đến trận đấu với Genoa hôm nay xuất phát từ chính thực tế ấy.
Vòng 27 |
Thứ sáu 9/3 Chievo 0-2 Inter (Samuel 87', Milito 90') Napoli 6-3 Cagliari (Hamsik 10, Cannavaro 19, Astori phản lưới nhà 30, Lavezzi pen 56, Gargano 70, Maggio 85 - Larrivey 38, 76, 93) Thứ bảy, 10/3 Palermo - Roma (Borini 3') Chủ nhật, 11/3 (Giờ địa phương; +6 = giờ Hà Nội) 15h00 Milan - Lecce Atalanta - Parma Catania - Fiorentina Cesena - Siena Genoa - Juventus 20h45 Lazio - Bologna Novara - Udinese |
Trong trận hòa Chievo ở vòng trước, cặp Barzagli - Chiellini đều tập tễnh rời sân và được các bác sĩ kết luận phải nghỉ thi đấu lần lượt ba tuần và mười ngày. Đến trận đá bù vòng 23 giữa tuần qua, Juventus mất nốt Bonucci, khi anh này lĩnh thẻ đỏ gián tiếp về cuối trận, đồng nghĩa với việc họ sẽ không có trung vệ thực thụ nào khi làm khách trên sân Genoa hôm nay.
Khi hàng công không còn bùng nổ, ghi nhiều bàn thắng nữa, tuyến giữa đang mệt mỏi, tổn thất lớn của hàng thủ chẳng khác nào một đòn nặng giáng vào Juventus. "Lão Bà" hiện tại chẳng khác nào một đấu sĩ ra trận với thanh gươm cùn và tấm khiên thủng toang hoác. Không phải ngẫu nhiên mà kết quả thăm dò của Gazzetta dello Sport cho thấy chỉ 15% số người tham gia chọn khả năng Juventus đoạt scudetto, trong khi 85% còn lại gọi tên Milan.
Trong trận hòa Bologna, Conte đã phải chắp vá bằng cách xếp hậu vệ biên Caceres đá cặp trung vệ với Bonucci. Và cặp trung vệ như đôi đũa lệch này khiến cả hàng thủ Juventus trở nên chông chênh và rất thiếu chắc chắn. Nếu các chân sút của Bologna hôm đó không quá vô duyên, Juventus lẽ ra đã phải đón nhận thất bại đầu tiên của họ ở Serie A mùa này.
Khi làm khách ở Genoa hôm nay, HLV Conte sẽ không thể góp mặt theo án phạt treo quyền chỉ đạo vì phản ứng trọng tài trong trận hòa Bologna. Nhưng theo trợ lý Angelo Alessio, người được Conte giao toàn quyền chuẩn bị và chỉ đạo, Juventus vẫn còn tới ba lựa chọn cho hai suất trung vệ: "Chúng tôi đã sử dụng Arturo Vidal đá cặp với Caceres và thử nghiệm thêm cả phương án dùng Luca Marrone. Chúng tôi sẽ lựa chọn ra hai người trong buổi tập cuối cùng".
Caceres giờ là niềm hy vọng lớn nhất của Juventus ở khu vực trung tâm hàng thủ. |
Ngoài Caceres chuyên đá biên, cả hai cái tên còn lại mà Alessio nhắc tới đều ẩn chứa rất nhiều rủi ro cho hàng thủ Juventus. Vidal thường xuyên được xếp đá tiền vệ phòng ngự mùa này, nhưng về cơ bản, như cách anh được sử dụng ở tuyển Chile và nổi lên trong màu áo Leverkusen trước khi sang Juventus, cầu thủ này vẫn ít nhiều có thiên hướng tấn công. Marrone, sở trường là tiền vệ con thoi, thì mới 21 tuổi và kinh nghiệm Serie A của anh mới chỉ gói trọn trong 4 lần ra sân.
Dù chọn ai đi nữa, Vidal hoặc Marrone, để đá cặp với Caceres, đó vẫn chỉ là một cặp trung vệ chắp vá và xộc xệch. Genoa không sở hữu hàng công quá mạnh (mới có 35 bàn, cao thứ chín trong số 20 đội dự Serie A). Nhưng với cặp Sculli - Palacio, ghi cả bốn bàn với mỗi người một cú đúp ở hai trận gần nhất, cộng thêm một Gilardino giỏi không chiến vừa trở lại sau chấn thương, họ hứa hẹn vẫn sẽ là mối hiểm họa cho hàng thủ, đặc biệt là bộ đôi trung vệ của Juventus.
Đội hình xuất phát dự kiến |
Minh Kha