Đương kim vô địch Serie A rơi vào thế bất lợi khi chơi dưới cơ và bị MU cầm hòa 0-0, nhưng Mourinho tin rằng cơ hội đi tiếp vào tứ kết vẫn rộng mở với cả hai bên. HLV người Bồ Đào Nha còn ngầm nhắc lại lần ông cùng Porto cho "Quỷ đỏ" bật bãi cũng ở vòng 1/8 Champions League cách đây 5 năm: "MU hãy chuẩn bị đối mặt với một cơn ác mộng khi lịch sử tái hiện".
MU (áo đỏ) đã phung phí không ít cơ hội đánh bại Inter trong trận đấu tại Meazza. Ảnh: AFP. |
Năm 2004, Porto của Mourinho cũng bị đẩy vào thế bất lợi trong trận lượt về vòng 1/8, khi để MU ghi bàn ở phút 31, san bằng cách biệt 2-2 sau hai lượt trận. Chỉ cần giữ nguyên kết quả này đến hết trận, MU sẽ cầm vé vào tứ kết, vì thế họ chơi tương đối nhàn nhã trong thời gian còn lại. Rất nhiều cơ hội ngon đã trôi qua chân Van Nistelrooy, Scholes, Saha..., để rồi đến phút 90, họ phải trả giá đắt khi Costinha ghi bàn quyết định, loại MU khỏi cuộc chơi với kết quả chung cuộc 3-2.
Trong trận lượt đi tại Meazza giữa tuần qua, MU cũng chơi áp đảo và để lỡ không dưới 5 cơ hội ăn bàn mười mươi trước cầu môn Inter. Và đây chính là cơ sở để Mourinho lớn tiếng đe dọa các nhà ĐKVĐ Champions League: "Tôi từng trải qua cảm giác đội nhà hòa 0-0 ở lượt đi vòng knock-out và giành quyền đi tiếp trong trận lượt về, vì thế, tôi rất tự tin".
Mourinho cũng cho biết mong đợi ở trận lượt về ngày 11/3: "Một kết quả hòa có bàn thắng sẽ đưa Inter vào tứ kết. Vì thế, mục tiêu của chúng tôi là phải sớm có bàn thắng trên sân Old Trafford. Nếu làm được điều đó, và tôi tin rằng Inter sẽ làm được, chúng tôi có cơ hội tuyệt vời để loại MU. Cơ hội dành cho mỗi đội vào lúc này là 50%".
Phương Minh