Mourinho và Ronaldo. |
"Muốn trở thành một cầu thủ xuất sắc thế giới, mà ngay cả khi đã làm được điều đó, người ta vẫn cần phải thật thà và chín chắn để không phủ nhận lại sự thật", chiến lược gia của sân Stamford Bridge nói.
"Ronaldo cho rằng, không có chuyện MU được ưu ái trong các tình huống phạt đền ư? Thế thì cậu ta là một kẻ nói dối. Và nếu cậu ta là một người như thế, Ronaldo sẽ không bao giờ đạt được đến trình độ mà cậu ta muốn".
Nguồn cơn của sự bực tức mà vị HLV người Bồ Đào Nha trút lên đầu ngôi sao sân Old Trafford là do ở trận đấu cuối tuần trước với Boro, MU đã thoát được một quả penalty, khi O'Shea phạm lỗi với Lee Dong Gook ở cuối trận. Mourinho khi đó đã than thở: "Có vẻ như chúng ta đang thừa nhận một điều luật mới thì phải. MU chẳng bao giờ phải chịu phạt đền, còn chúng tôi thì ở chiều ngược lại, chẳng bao giờ được hưởng penalty".
Ronaldo sau đó đã phản lại HLV của đối thủ: "Tôi không muốn đề cập đến chuyện Mourinho phàn nàn về những quả penalty. Mọi người đều biết rõ là ông ấy muốn gì. Ông ấy luôn phải nói một cái gì đó và không bao giờ chịu thừa nhận những thất bại".
D.M. (theo Sun)