Khi Scolari công khai quyết định chia tay tuyển Bồ Đào Nha để đến London dẫn dắt Chelsea, truyền thông quốc gia Nam Âu này đã đề cập đến khả năng Queiroz sẽ tiếp quản chiếc ghế nóng mà HLV người Brazil để lại. Nhưng khi ấy, bản thân vị trợ lý của Ferguson ở MU chỉ im lặng và từ chối đưa ra bất kỳ lời bình luận nào. Trong khi đó, LĐBĐ Bồ Đào Nha (FPF) thì "đánh trống lảng" và chỉ úp mở rằng họ sẽ khởi động việc tìm người kế nhiệm Scolari khi Euro 2008 kết thúc.
Viễn cảnh kế vị Ferguson dẫn dắt MU là không đủ để làm nguội khát khao làm HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha trong Queiroz (trái). Ảnh: Getty Images. |
Tuy nhiên, đến hôm qua, mọi việc đã trở nên rõ ràng khi Queiroz chính thức xác nhận ông khát khao làm HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha: "Mọi việc không còn nằm ngoài tầm quyết định của tôi. Giờ là lúc FPF và MU đi tìm một thỏa thuận hợp lý, có lợi nhất cho tất cả các bên. Tôi đã trình bày tất cả những vấn đề, khúc mắc với cả FPF lẫn MU, còn tôi thì chờ đợi một sự thay đổi". Theo tờ Guardian (Anh), Queiroz sẽ được chỉ định kế nhiệm Scolari dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha ngay khi ông chấm dứt mọi ràng buộc với phía MU.
Cũng theo nhật báo trên, các cuộc đàm phán giữa cá nhân vị trợ lý ở MU với FPF đã diễn ra và kết thúc rất tốt đẹp, và nếu không có đột biến nào, Queiroz sẽ ra mắt trên cương vị mới vào tuần này. Về cơ bản, vị HLV từng nắm tuyển Bồ Đào Nha trong giai đoạn 1991-1993 thống nhất một bản hợp đồng sơ bộ, với mức lương 1,1 triệu bảng - tương đương con số mà ông lĩnh ở MU. FPF cũng chấp nhận yêu cầu của Queiroz về việc ký hợp đồng có thời hạn 4 năm, thay vì 2 năm và xem xét gia hạn sau World Cup 2010 như họ đề nghị ban đầu.
Đây là lần đầu tiên Queiroz mở lời về khả năng làm HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha, kể từ khi ông trở về Lisbon để thảo luận với chủ tịch FPF, Gilberto Madail thứ ba tuần trước. Dự kiến, Madail sẽ trực tiếp gặp David Gill - Giám đốc điều hành MU - tại Nyon (Thụy Sỹ) và hoàn tất việc thỏa thuận mức bồi thường mà FPF sẽ trả, để chuộc cánh tay mặt của HLV Ferguson trong vòng 48 giờ. Nhà chiến lược người Bồ Đào Nha cũng thông báo ý định "đổi gió" với MU cuối tuần qua. Về phía Ferguson, dù miễn cưỡng, ông cũng hiểu ra vấn đề và bắt tay vào việc tuyển chọn một vị trợ lý mới nhằm lấp chỗ trống mà Queiroz để lại.
Ngoài cái uy của Ferguson, sự hiện diện của Queiroz (phải) cũng là một cơ sở để MU nuôi hy vọng giữ chân Ronaldo. Ảnh: AFP. |
Theo đánh giá của Guardian, việc vị trợ lý thân tín với Ferguson ra đi chẳng khác nào một đòn nặng giáng vào hy vọng của MU nhằm thuyết phục Ronaldo bỏ qua sức quyến rũ từ Real Madrid. Ferguson có công phát hiện và đưa "CR7" về Old Trafford, nhưng trên sân tập, Queiroz mới là người có ảnh hưởng lớn hơn cả với cầu thủ chạy cánh đồng hương. Ronaldo từng nhiều lần thừa nhận anh xem Queiroz như là "cha tinh thần" ở MU. Một khi "cha tinh thần" từ bỏ Manchester, rất có thể "sợi dây ràng buộc" về tinh thần giữa Ronaldo và MU cũng chẳng còn.
Phương Minh