Muamba đang hồi phục, nhưng chưa phải là đã hết nguy hiểm. |
Thông cáo chung của câu lạc bộ Bolton và bệnh viện London Chest Hospital hôm qua cho hay Fabrice Muamba đã có thể nhận diện các thành viên trong gia đình và phản ứng chính xác trước các câu hỏi.
Anh cũng đã có thể cử động chân và tay, tự thở mà không cần đến sự trợ giúp của máy móc. Dẫu vậy, tài năng 23 tuổi vẫn phải tiếp tục điều trị tích cực tại bệnh viện.
Trên mạng xã hội Twitter, hôn thê của Muamba - Shauna Magunda - vui mừng thông báo: "Mọi lời nguyện cầu của các bạn đang có hiệu quả. Xin chân thành cảm ơn tất cả. Mỗi một lời nguyện cầu đang làm anh ấy mạnh mẽ hơn".
Michael Essien của Chelsea chia sẻ thông tin với giới truyền thông sau khi thăm Muamba. |
Trước đó, cựu cầu thủ đội U21 Anh đã đột quỵ trong trận đấu trên sân của Tottenham ở tứ kết Cup FA thứ bảy tuần trước. Anh nằm bất động trên sân và có dấu hiệu ngừng thở.
Các bác sỹ đã có mặt kịp thời và tìm mọi cách giúp Muamba giành giật lại sự sống. Họ đã phải sử dụng đến phương pháp hô hấp nhân tạo và máy khử rung tim để giúp cầu thủ này thở trở lại.
Anh sau đó được đưa ngay đến bệnh viện, còn trận đấu phải dừng lại khi tỷ số đang là 1-1 và sẽ đá tiếp vào thời điểm khác.
Trận đấu của Bolton và Aston Villa ở vòng 29 giải Ngoại hạng Anh cũng bị hoãn.
Shaun Wright-Phillips (trái) Ashley Cole vào thăm Muamba. |
Muamba sinh ở Zaire, bây giờ là Cộng hòa dân chủ Congo, và chuyển đến Anh năm 11 tuổi theo dạng tị nạn. Sau đó, khi được gọi về thi đấu cho cố hương, cựu tiền vệ của Arsenal đã từ chối và ở lại thi đấu cho các đội tuyển trẻ xứ sương mù.
Dẫu vậy, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Cộng hòa dân chủ Congo, Omari Selemani, khẳng định trong lúc khó khăn này Muamba vẫn nhận được sự ủng hộ của 65 triệu người dân Congo.
Doãn Mạnh