Dưới cái nắng nóng gần 40 độ C, các tuyển thủ Thái nhập cuộc nhanh khiến nữ VN phải đeo theo và dần bị phá sức. Đội nữ VN chỉ có một tình huống tốt ở phút thứ 3 khi Tuyết Mai đối mặt với thủ môn, nhưng chần chừ bị hậu vệ lùi về đẩy sau ngã. Lẽ ra nếu trọng tài cho hưởng quả 11m khi đó thì tình thế có thể khác.
Thế nhưng, sau cơ hội bị bỏ lỡ đó, dần dần đội nữ VN bị phong tỏa bởi sức nhanh của người Thái, các tiền đạo quá vô duyên còn hàng thủ lại chơi như "gà mắc tóc". Trung vệ Đào Thị Miện bị chấn thương càng làm cho thế phòng ngự thêm chông chênh. Liên tiếp từ những pha phản công đơn giản của Thái Lan, hàng thủ VN để cho đối thủ ghi bàn như chỗ không người. Càng nôn nóng tràn lên sau mỗi bàn thua, chúng ta lại thua tiếp và thế trận bị vỡ từ giữa hiệp 2. Kết quả, VN thua đến 0-5, một tỷ số gây choáng váng khi trình độ hai đội không có sự chênh lệch đáng kể. Thua trận này, hy vọng mong manh của đội nữ Việt Nam tại vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 cũng tan theo.
Tổng thư ký LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn từ Thái Lan cho biết đội nữ sẽ phải có những thay đổi bổ sung để củng cố lại tốt hơn cho SEA Games 24.
(Theo Thanh Niên)