Vidic (áo đỏ) trong trận đấu đáng quên hôm qua. |
Serbia nằm ở bảng C - nơi Italy đã sớm chiếm ngôi đầu bảng và giành vé thắng đến Ukraine và Ba Lan mùa hè năm sau. Nemanja Vidic và các đồng đội bởi vậy phải kiếm một kết quả khả quan trong trận đấu cuối cùng ở vòng loại hôm qua, trên sân của Slovenia, để mong giành suất dự play-off.
Tuy nhiên, hy vọng đó đã vụn vỡ bởi trận thua 0-1, trong trận đấu Vidic đã bỏ lỡ quả phạt đền ở phút 63. Sau trận đấu, trung vệ 29 tuổi buồn bã nói: "Đây là thời điểm chuyển giao thế hệ, và cũng là thời điểm để những cầu thủ lớn tuổi nói lời giã từ màu áo Serbia".
Cho đến nay Vidic chưa từng cùng đội tuyển góp mặt ở một kỳ Euro nào. Anh mới trở lại không lâu sau chấn thương.
Với việc chỉ ghi hai bàn trong 56 lần khoác áo đội tuyển Serbie, thật bất ngờ khi anh nhận trách nhiệm thực hiện quả phạt đền quan trọng. Nhưng cũng không ngạc nhiên lắm khi thủ thành Samir Handanovic của Slovenia là người chiến thắng với một cú đổ người hợp lý.
Sau trận đấu hôm qua, tiền vệ 33 tuổi Dejan Stankovic cũng tuyên bố chia tay đội tuyển. Anh đã có 102 trận đấu cho Serbia - ngang bằng kỷ lục của Savo Milosevic. "Tôi đã chơi nhiều trận, đã cống hiến nhiều cho đội tuyển, và giờ là lúc tôi tập trung cho những nhiệm vụ của mình ở Inter".
Hà Uyên