Winothai (phải) tranh bóng với cầu thủ Myanmar. Ảnh: Trường Huy. |
Trước Myanmar, các cầu thủ Thái Lan đã trình diễn lối chơi nhanh và biến hóa, bằng những đường chuyền dài từ tuyến dưới dạt ra hai cánh, sau đó hai người chạy biên công phá hàng thủ đối phương rồi căng vào trong cho cặp tiền đạo Dangda và Winothai. Bộ đôi này đã liên tục khuấy đảo hàng thủ Mayanmar. Nhiều cú dứt điểm, hãm thành liên tục được tạo ra. Và mọi việc tưởng chừng như thày trò Thongsuk sẽ có khởi đầu bằng một chiến thắng đậm, mà không có một khe hở nào để đối phương khai thác, sau khi dẫn tới 3-0. Tuy nhiên, sự chủ quan, cộng với thiếu chắc chắn của hàng thủ suýt nữa đã buộc họ phải trả giá. Dù sao thì chiến thắng 3-2 cũng đã chứng tỏ sức mạnh hàng công và cũng cho thấy Thái Lan vẫn là ứng cử viên số một cho chức vô địch.
Phút 17, Thái Lan có cơ hội mở tỷ số đầu tiên khi Dangda nhận bóng của đồng đội từ giữa sân, dùng đầu loại bỏ thủ môn Myanmar, nhưng anh lại bị té ngã khi trước mặt là khung thành trống. Phút 24, một đường chuyền cánh phải và cuối cùng Danga ngả người móc bóng đi chìm khó chịu, nhưng thủ thành Myanmar một lần nữa đổ người đúng hướng. Phút 32, đến lượt Teerathep Winothai đi bóng cánh phải qua 3 hậu vệ và tung cú sút nhưng bóng lại đi sượt khung thành.
Sau nhiều pha phối hợp bất thành, bộ đôi tiền đạo Dangda và Winothai có pha kết hợp hết sức ăn ý, giúp chủ nhà Thái Lan vượt lên dẫn 1-0, ở phút cuối cùng hiệp một. Dangda thực hiện quả chuyền từ cánh trái loại bỏ 3 hậu vệ Myanmar đang dàn hàng ngang đưa bóng đến chân Winothai. Sau pha khống chế bằng chân phải, "thần đồng" Thái Lan đã dùng chân trái sút chìm hạ thủ môn Myanmar.
Sau giờ nghỉ, Thái Lan vẫn nhập cuộc tốt hơn. Phút 52, Vuttichai Tatong nhảy cao hơn tất cả đánh đầu đưa bóng vượt tầm với của thủ môn Myanmar, từ quả phạt góc cánh phải, gia tăng cách biệt lên 2-0. Chưa dừng lại ở đó, phút 59, cách biệt đã là 3-0 cho đội chủ nhà. Từ quả treo bóng của đội trưởng Thái Lan bên cánh phải, một hậu vệ Myanmar lúng túng để bóng chạm gối đi thẳng vào lưới, trước sự ngỡ ngàng của thủ môn đội nhà.
Cách biệt lớn, nhưng các cầu thủ Thái Lan vẫn chưa muốn dừng lại. Họ vẫn chứng tỏ khát khao ghi bàn, cũng như đẳng cấp của lối chơi bằng việc áp đảo liên tục. Và hàng loạt cơ hội tạo ra, nhưng các cầu thủ đội bóng số một Đông Nam Á vẫn không có thêm bàn thắng cho mình. Trong khi đó, vẫn với lối chơi không thật sự nguy hiểm cho hàng thủ đối phương như từ đầu trận, Myanmar bất ngờ có hai bàn rút ngắn cách biệt chỉ trong vòng 6 phút. Phút 71, tiền đạo S.T.Than đã lao vào sút bồi sau cú đánh đầu của của đồng đội bị thủ môn Thái Lan đẩy ra. Và phút 77, từ đường chuyền cánh phải, một hậu vệ Thái Lan đánh đầu thẳng vào góc lưới, trước pha bay người bất lực của thủ môn nhà
Tuy nhiên, hy vọng một trận hòa của các cầu thủ Myanmar không thành hiện thực, dù họ đã cố gia tăng sức ép sau đó. Bởi các cầu thủ Thái Lan đã kịp bừng tỉnh sau khi để thủng lưới hai bàn quá nhanh và bất ngờ. Thậm chí, nếu phút 89, tiền đạo Sorlab mới vào sân thay cho Winothai dứt đệm bóng chính xác sau pha dọn cỗ của Dangda thì Thái Lan không phải nhận một chiến thắng sát nút.
* Lịch đấu, kết quả, xếp hạng bóng đá SEA Games
An Nhơn