Đè bẹp đối thủ cùng thành Manchester, "Man đỏ" tiếp tục thẳng tiến. |
Một kết quả có lợi cho MU trong trận derby thành Manchester tối thứ bảy này là điều nằm trong dự đoán của giới chuyên môn. Bởi, xét đến khía cạnh nào chủ nhà cũng đều vượt trội: từ phong độ cho đến tinh thần hay lực lượng. Trong khi đó, Man City đang thi đấu kém cỏi, nhất là trong các chuyến làm khách tại Premier League mùa này (thua 6, hoà 1 trong 8 trận đã đấu). Vì thế, chút niềm tin và quyết tâm thi đấu mà thày trò HLV Stuart Pearce mang đến sân Old Trafford lần này không đủ để khiến "Quỷ đỏ" phải chia điểm - điều mà trong hai năm liên tiếp đã qua "Man xanh" từng làm được.
Vòng 17 |
Thứ bảy, 9/12 Chủ nhật Thứ ba |
Sự chênh lệnh về tương quan quá rõ khiến đội khách phải sử dụng ngay từ đầu lối chơi thiên về thể lực, sẵn sàng "chặt chém", dứt điểm cầu may từ xa, hay thậm chí là ngã vờ (Corradi, sau đó phải nhận thẻ đỏ gián tiếp) hòng khoả lấp phần nào sự thua thiệt về mọi mặt kể trên. Dẫu vậy, điều đó cũng không thể giúp "Man xanh" trụ được lâu. Ngay ở phút thứ 6, Rooney đã đưa đội nhà vượt lên dẫn 1-0, trước khi Saha nhân đôi cách biệt đúng vào những phút cuối hiệp một. Không thể phủ nhận việc "Quỷ đỏ" cũng có lúc bị vấp nhẹ trước lối chơi đầy nỗ lực của đội khách, mà đỉnh điểm là bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 của Trabelsi ở phút 73. Tuy nhiên, với bản lĩnh và sự chói sáng cá nhân, các học trò của HLV Ferguson vẫn giành được trận thắng cách biệt 3-1. Người ấn định kết quả cho MU là Ronaldo - Cầu thủ hay nhất giải Ngoại hạng tháng 11.
Với ba điểm có được sau trận này, MU đã nới rộng khoảng cách với đội đứng thứ hai Chelsea lên thành 9 điểm. "The Blues" hiện đá ít hơn hai trận, trong đó có cả trận derby thành London vào tối chủ nhật này, nhưng rõ ràng đội chủ sân Stamford Bridge đang phải chịu rất nhiều áp lực khi chênh lệch về điểm số với CLB đứng đầu cứ ngày một rõ ràng.
Trở lại với những diễn biến chính trong trận derby thành Manchester - nơi chủ nhà chiếm lĩnh thế trận ngay từ đầu thông qua thời lượng kiểm soát bóng vượt trội so với đối thủ (có lúc chênh lệch là 64 % - 36 %). Bởi vậy, "Quỷ đỏ" chẳng phải tốn quá nhiều thời gian để có được điều họ cần: bàn thắng. Xuất phát từ đường chuyền vào của Ronaldo bên cánh phải và nỗ lực phá bóng bất thành của hậu vệ Distin bên phía đội khách, bóng tìm đến đúng vị trí của Rooney - đang đứng cách khung thành Weaver một khoảng chừng 11 m. Chẳng cần chỉnh nhiều, chỉ với một cú đệm lòng chân phải chuẩn xác, tiền đạo tuyển Anh cũng đưa được bóng vào lưới Man City, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà khi kim đồng hồ mới nhích sang phút thứ 6.
Rooney ăn mừng bàn thắng sớm, tạo ưu thế lớn cho MU. |
Tuy nhiên, bàn mở tỷ số quá sớm lại khiến một số vị trí của "Quỷ đỏ" chơi chùng xuống thấy rõ. Vẫn nắm thế trận và Rooney rồi Ronaldo cũng có thêm một vài cú sút khiến thủ thành Weaver phải vất vả chống đỡ, nhưng mật độ công thành của MU không còn dồn dập. Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, "Man xanh" lại có dấu hiệu vùng lên. Không thật trội và sắc sảo nhưng điều đó cũng mang lại cho họ đôi ba cơ hội đáng kể. Ví như cú sút của Barton ở phút 27, tình huống dứt điểm từ xa của Dunne 6 phút sau đó, hay cú vôlê chân trái khá bắt mắt của Samaras khiến Van der Sar phải cảnh giác đấm bóng ra. Mặc dù vậy, khi những nỗ lực còn chưa kịp được đền đáp thì Man City lại phải nhận bàn thua thứ hai. Trong tình huống này, dù hậu vệ Thatcher và thủ thành Weaver bên phía đội khách đã áp sát nhưng không thể ngăn cản Saha xâm nhập rồi dứt điểm thành bàn, từ đường chuyền vào đúng tầm của Heinze, nâng tỷ số lên 2-0 cho MU ngay trước giờ nghỉ.
Bước vào hiệp hai, Man City buộc phải có những điều chỉnh về nhân sự. Tiền vệ Reyna và thủ thành Weaver bị chấn thương không thể thi đấu tiếp. Vào chơi thay họ tuần tự là Ireland và Isaksson - hai trong số những cầu thủ nổi bật nhất của đội khách ở những phút còn lại. Tiền vệ Ireland đã có nhiều cú sút hiểm về phía khung thành Van der Sar và là cầu thủ đã tung ra đường chuyền quyết định để Trabelsi dứt điểm thành công, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Man City ở phút 73. Trong khi đó, thủ môn Isaksson cũng thi đấu khá tốt. Chỉ xét riêng những cơ hội ngon ăn của Rooney mà anh cản phá thành công cũng lên đến con số 5. Nhưng trước sức tấn công dồn dập của đội chủ nhà, thủ thành người Thụy Điển đã không thể trụ vững đến những phút cuối cùng, nhất là khi cú dứt điểm của Ronaldo chỉ cách khung thành chừng 5 m. Tiền vệ người Bồ Đào Nha lập công ở phút 84, mang lại chiến thắng ngọt ngào 3-1 cho thày trò HLV Ferguson.
Đúng như Rooney đã nói cách đây không lâu: "Sau World Cup 2006, Ronaldo chơi ngày càng hay". |
Tình huống đáng chú ý nhất ở ít phút cuối trận là việc tiền đạo Corradi của đội khách phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau khi cố tình ngã vờ, hòng tìm cơ hội "vớt vát" cho Manchester City.
Đội hình thi đấu:
MU: Van der Sar- Neville, Ferdinand, Vidic, Heinze- Ronaldo, Scholes, Carrick, Giggs - Rooney, Saha (O'Shea, 67').
Bàn thắng: Rooney, 6'; Saha, 45'; Ronaldo, 84'.
Man City: Weaver (Isaksson, 46')- Distin, Dunne, Richards (Beasley, 76'), Thatcher- Trabelsi, Barton, Reyna (Ireland, 46'), Vassell - Corradi, Samaras.
Bàn thắng: Trabelsi, 73'.
Cũng trong lượt đấu tối thứ bảy, một đại gia khác của Ngoại hạng Anh là Liverpool tìm được chiến thắng đậm đà 4-0, trước đội khách Fulham.
Đoàn quân áo đỏ lại thắng lớn trên sân nhà Anfield. Điều này sẽ giúp Liverpool cải thiện rất nhiều trên bảng xếp hạng. |
Tuy nhiên, phải sang đến hiệp hai, đội chủ sân Anfield mới bắt đầu có được thế trận "sáng nước" và các bàn thắng. Phút 54, một cầu thủ đội khách để bóng chạm tay, "dâng" cơ hội mở tỷ số cho Liverpool. Trên chấm phạt đền, thủ quân Gerrard đã không thắng được thủ thành Fulham, mà phải nhờ đến tình huống lao vào sút bồi ngay sau đó anh mới có thể lập công. Đội bóng áo đỏ nâng tỷ số lên 2-0, rồi 3-0 nhờ công của Carragher và Garcia ở các phút 61 và 66. Khi trận đấu sắp bước sang những phút đá bù, Gonzalez xuất sắc hoàn tất chiến thắng cách biệt 4-0 cho đội nhà bằng cú đá phạt mẫu mực từ ngoài vòng cấm.
Đội hình thi đấu:
Liverpool: Reina, Finnan, Carragher, Agger, Riise, Pennant, Alonso, Gerrard, Luis Garcia (Fowler, 80'), Bellamy (Crouch, 77'), Kuyt (Gonzalez, 72').
Bàn thắng: Gerrard, 54'; Carragher, 61'; Luis Garcia, 66'; Gonzalez 90.
Fulham: Lastuvka, Volz, Knight, Pearce (Helguson, 90'), Rosenior, Radzinski, Brown, Diop (Christanval, 49'), Claus Jensen, Boa Morte, McBride (John, 72').
Ngoại hạng Anh 2006-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|