Ông trùm thủa trước đang toan tính kế hoạch trở lại. |
Nhà tư bản ngành xây dựng được xem là ứng cử viên số một cho vị trí chủ tịch đội bóng Tây Ban Nha, chức vụ hiện thuộc về nhà lãnh đạo lâm thời Vicente Boluda. Đầu tháng 7, cuộc bầu cử sẽ được tổ chức và các nỗ lực vận động hành lang đang diễn ra khá ồn ào.
9 năm trước, Perez, từ vị thế là một nhân vật không có triển vọng, bất ngờ được lên làm chủ tịch nhờ tuyên bố sẽ "cuỗm Luis Figo từ tay đối thủ kình địch Barca" (sau đó thành sự thật). Lần này, chiêu thức được nhắc lại với hai mục tiêu, tiền đạo Eto'o và siêu sao dẫn dắt thế trận Messi.
Tuy nhiên, khả năng tái sử dụng của Perez là không cao. Theo đài phát thanh xứ Catalan, cựu chủ tịch Real sẽ không đặt Eto'o vào vị thế quân bài chiến lược vì cầu thủ này vốn bị CĐV nhà ghét cay ghét đắng. Eto'o từng có lần mắng nhiếc đội chủ sân Bernabeu trong lễ ăn mừng chức vô địch Liga của Barca, năm 2005.
Ý tưởng mua Messi cũng được Perez phủ nhận. Theo đó, Perez ý thức được rằng việc này là quá mạo hiểm, với mức giá cao và cơ hội thành công rất thấp.
Bên cạnh đó, Real đang có các mục tiêu khác dễ thở hơn như Benzema, Ribery. Kaka và Ronaldo thì khó hơn nhưng từng bộc lộ tình cảm với đội.
Thúy An