U19 Việt Nam (áo đỏ) thắng đậm trận ra quân. |
Không thể hài lòng hơn với một thế trận như thế, đó là tâm trạng ngày ra quân của thày trò đội tuyển U19 Việt Nam. Đối thủ Brunei trong trận ra quân của U19 Việt Nam là đội vừa mới được trở lại tham dự các giải đấu quốc tế sau khi lệnh cấm của FIFA mới được dỡ bỏ đầu năm nay.
Bước vào trận đấu, ở phút thứ 15, Nguyễn Thanh Hiền ghi bàn đầu tiên vào lưới Brunei, mở màn cho cơn mưa gôn của đội tuyển Việt Nam trong suốt cả trận đấu. Khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một, tổng cộng các cầu thủ Việt Nam đã có 4 bàn thắng (ba bàn còn lại được ghi vào các phút 17, 23 của Nguyễn Xuân Nam và vào phút 25 của Nguyễn Thanh Hiền).
Bước sang hiệp hai, mặc dù đã chắc thắng nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn nhiệt tình tổ chức tấn công. Nguyễn Thanh Hiền hoàn thành hattrick với bàn thắng vào phút 71. Phan Đình Thắng và Nguyễn Tuấn Vũ ghi thêm hai bàn ở các phút 74, 83. Vỡ trận và bất lực trước sức ép không ngừng nghỉ của U19 Việt Nam, vào phút 78, cầu thủ Brunei đã có pha phạm lỗi thô bạo và bị thẻ đỏ
HLV của Brunei, ông Zainuddin Kassim, trước giải cho biết: "Đây sẽ là bộ khung của U23 Brunei trong tương lai vì vậy giải đấu này đối với chúng tôi rất quan trọng". Tuy nhiên, thất bại nặng nề 0-7 có lẽ là một màn ra mắt sân chơi khu vực không ai trong đội U19 Brunei nghĩ đến.
Sau trận đấu, HLV Triệu Quang Hà chia sẻ: "Chúng tôi rất vui vì đã giành trọn ba điểm sau trận đấu đầu tiên. Chúng tôi cũng khá hài lòng với số bàn thắng ghi được".
HLV trưởng Brunei Zainuddin Kassim phát biểu: "Điều mà chúng tôi học được qua trận đấu này là cần phải có nền tảng thể lực tốt, đặc biệt là khi thi đấu với một đội có lối chơi nhanh như Việt Nam. Sang hiệp hai chúng tôi chủ động hạ nhịp trận đấu xuống vì các cầu thủ đã bị mệt. Chính điều này đã cứu chúng tôi khỏi một tỷ số có thể còn đậm hơn".
Trước đó, trận đấu giữa U19 Indonesia và U19 Lào đã kết thúc với tỷ số hòa 3-3.
Giải vô địch U19 Đông Nam Á năm ngoái chỉ có 4 đội tham dự. Trong đó Đông Nam Á chỉ có Việt Nam và Thái Lan. Ngoài ra có Hàn Quốc và Australia là các đội khách mời. Năm 2009, giải xôm hơn khi thu hút 8 đội tranh tài.
Giải năm nay với 10 đội bóng thuần Đông Nam Á góp mặt là một bước tiến mới của công tác đào trẻ, chuẩn bị lực lượng kế cận tương lai của bóng đá khu vực.
Các đội được chia làm hai bảng, trong đó Việt Nam nằm ở bảng B cùng Myanmar, Indonesia, Lào và Brunei.
Tuần qua mưa liên tục xuất hiện ở thành phố Yangon, Myanmar. Chất lượng mặt sân đấu của Trung tâm đào tạo trẻ - nơi diễn ra giải vô địch U19 Đông Nam Á – bị ảnh hưởng đáng kể. Để đối phó với tình hình do thời tiết gây ra, những ngày qua đội ngũ công nhân đã phải làm việc khá vất vả để sửa chữa mặt sân bị úng nước. Tuy nhiên, bước vào giải, khó khăn này đã được khắc phục kịp thời.
Theo lịch, ngày mai sẽ diễn ra hai trận đấu ở bảng A giữa Philippines – Singapore, Campuchia – Malaysia. Chiều ngày 10-9, Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Myanmar, còn Brunei gặp Lào. HLV Trương Hải Tùng phát biểu trong cuộc họp báo trước giải: "Vượt qua được đội chủ nhà luôn là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức. Chúng tôi tôn trọng Myanmar, nhưng chúng tôi tới đây để có cơ hội đánh giá đúng chất lượng cầu thủ của mình, theo dõi xem họ thi đấu như thế nào trong môi trường cạnh tranh. Về lực lượng,trong đội chúng tôi có 4 cầu thủ hiện đang chơi ở V-League và một thủ môn sinh ra ở Nga".
M.H