Không nổi tiếng bằng những cầu thủ gốc Việt khác nhưng với cái "mác" thành viên đội U20 Dresden (hạng hai Đức), Ngô Tuấn Anh (sinh năm 1988) đang rất được HLV Mai Đức Chung kỳ vọng. Quê gốc Hải Phòng, sang Đức từ nhỏ nhưng Tuấn Anh và gia đình anh vẫn giữ quốc tịnh Việt Nam. Vì vậy, nếu đạt yêu cầu về chuyên môn, cầu thủ này có thể được ghi danh vào tuyển U22 Việt Nam ngay trong năm 2009.
Đang trong kỳ nghỉ Giáng sinh, Tuấn Anh có đến hơn một tuần thể hiện tài năng với HLV trưởng U22 Việt Nam. Ông Chung cũng chính là người sẽ thẩm định các tài năng gốc Việt khác mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam giới thiệu.
Hôm qua, Tuấn Anh đã có màn ra mắt ông Mai Đức Chung trong trận đấu với đội bóng phong trào Lão tướng Đường sắt. Sau màn ra mắt của cầu thủ Việt kiều này, ông Chung cho rằng chưa thể đánh giá được gì bởi đây là trận đấu cấp phong trào. Mức thể hiện của Tuấn Anh xét ở yếu tố thể hình thể lực là chấp nhận nhận được, tuy nhiên kỹ năng chơi bóng của anh thì chỉ có thể thẩm định qua các buổi tập hoặc thi đấu với các đội bóng chuyên nghiệp.
Sáng nay, Ngô Tuấn Anh sẽ có dịp thử sức cùng các cầu thủ Hoà Phát Hà Nội. HLV Mai Đức Chung sẽ trực tiếp có mặt để xem giò xem cẳng cầu thủ này. Buổi tối, hai người sẽ tới sân Mỹ Đình theo dõi trận bán kết lượt đi AFF Cup 2008 giữa tuyển Việt Nam và Singapore. Theo ông Chung, đây là dịp để Tuấn Anh cảm nhận không khí và trình độ bóng đá Việt Nam.
Ngoài Tuấn Anh, ông Chung cũng cho biết, trong tháng 1/2009, sẽ có thêm các cầu thủ Việt kiều về nước thử sức. Tới giờ đã có tổng cộng 10 cầu thủ Việt kiều gửi hồ sơ xin được thử sức cùng U22 Việt Nam. Ngoài anh em Emil, Patrick Lê Giang, Tuấn Anh còn có Steven Võ, Nguyễn Quang Nam, Nguyễn Christopher, Đỗ Lê Thành Nam, Phan Trường Mike, Phan Mạnh và Châu Norman. Dựa trên hồ sơ, tất cả các cầu thủ này đều còn rất trẻ (sinh từ 1987 đến 1992) và đang chơi tại các lứa trẻ của những CLB ở Đức, Slovakia, Ba Lan.
Khoa Nguyễn