Vũ Phong (đỏ; Cầu thủ hay nhất trận) và đồng đội đã tạo được thế trận tấn công ấn tượng. Ảnh: Hoàng Hà. |
Ở lượt đầu bảng C, Việt Nam thua trên đất Nhật, còn Qatar thắng Ảrập Xêut. Tuy nhiên, với ưu thế sân nhà và có duyên khi đấu với các đội Tây Á, thày trò HLV Riedl mạnh dạn đặt mục tiêu ít nhất là có điểm tối nay. Và các cầu thủ U23 của chúng ta đã thể hiện một trận cầu tấn công bốc lửa gần như suốt 90 phút, xứng đáng với kết quả hoà, dù vào trận bằng đội hình có nhiều trụ cột tỏ ra mệt mỏi vì quá tải ở các giải đấu liên tục. Ở vòng bảng Asian Cup mới đây, tuyển VN có phần may mắn khi cầm hoà 1-1 với tuyển Qatar. Còn lần này, đội U23 quốc gia đã có khoảng thời gian dồn ép đội khách, và nếu dứt điểm chính xác hơn, họ hoàn toàn có thể giành chiến thắng. Trận này, Vũ Phong đã ghi bàn thắng đẹp (gỡ hoà 1-1) từ cú đá phạt, và gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự đội khách bằng những cú đột phá. Trên hàng công, Anh Đức cũng rất xông xáo. Nhưng Công Vinh thì hôm nay đúng là thi đấu dưới phong độ, và thiếu chính xác trong một số thời cơ có thể ghi bàn (trước trận, tiền đạo của SLNA đã nói rằng anh chỉ đủ sức chơi khoảng 70 phút, vì mệt mỏi với những giải đấu liên tục ở cả tuyển lẫn cấp CLB).
Qatar sớm có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 10, nhưng trước đó họ đã phải kéo thấp đội hình để phòng thủ và tỏ ra bất ngờ trước lối đá của chủ nhà. Với thể lực và thể hình tốt, đội bóng Tây Á dần bắt nhịp được, để cùng Việt Nam đẩy nhịp độ trận cầu lên rất cao, đặc biệt là trong hiệp hai. Tuy nhiên, các miếng phối hợp tấn công của họ đa số tỏ ra đơn điệu, không mấy biến hoá, nên hàng phòng ngự Việt Nam đủ tỉnh táo và tập trung hoá giải. Không thể phủ nhận Qatar cũng rất nỗ lực để có chiến thắng bằng mọi giá ngay trên sân Mỹ Đình (thể hiện rõ ở hiệp hai), nhưng thực tế thì hoà hôm nay là một kết quả không tồi với họ. U23 Qatar đã nghiên cứu và biết đội Việt Nam luôn bùng nổ mỗi khi thi đấu tại Mỹ Đình, còn hôm nay thì họ đã trực tiếp được trải nghiệm.
Vắng một số cầu thủ vì chấn thương, nhưng HLV Riedl vẫn chọn được đội hình xuất trận mà ông cho là tốt nhất hiện nay, gồm: thủ môn Đức Cường, hậu vệ Việt Cường, Xuân Hợp, Long Giang, Nhật Tân, tiền vệ Vũ Phong, Duy Nam, Phùng Công Minh (Quý Sửu 84'), Tiến Thành; tiền đạo Công Vinh; Anh Đức (Thanh Bình 79').
Với ưu thế sân nhà và cũng không ngại đối thủ, Việt Nam hướng về cầu môn đối phương bằng những pha phối hợp tốc độ cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ hai, Công Vinh sút phạt trực tiếp, nhưng đưa bóng vọt xà. Chỉ khoảng hai phút sau, Vũ Phong sút phạt bên cánh trái, buộc thủ thành Qatar phải vất vả đẩy bóng chịu phạt góc. Trước cách nhập cuộc của chủ nhà, Qatar buộc phải kéo thấp đội hình trong những phút đầu, khi mà VN đầy hưng phấn. Phút thứ 9, khu 16m50 của họ lại chao đảo trước hai cú dứt điểm liên tiếp của các cầu thủ áo đỏ.
Nhưng ngay ở lần tổ chức hãm thành nguy hiểm đầu tiên, Qatar đã có bàn mở tỷ số 1-0, phút thứ 10. Hàng phòng ngự Việt Nam cuống cuồng và hở toác sau quả căng ngang của đối phương vào khu cấm địa, và tiền đạo Yazidi đã rảnh chân tung cú sút sệt tung lưới Đức Cường, từ khoảng cách chừng 11 m. Nhưng cũng chỉ khoảng hai phút sau, Việt Nam đã có bàn gỡ hoà 1-1 rất đẹp. Từ điểm đá phạt chếch bên cánh trái, cự ly hơn 20 m, Công Vinh đẩy nhẹ bóng cho Vũ Phong sút căng. Bóng bay như tên bắn vào lưới mà không chạm hậu vệ cũng như thủ thành của Qatar.
Việt Nam ăn mừng bàn gỡ hoà. Toàn đội được LĐBĐVN thưởng 100 triệu đồng sau trận này. Ảnh: Hoàng Hà. |
Trận đấu sôi động hơn hẳn sau khi có những bàn thắng. Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Riedl nở nụ cười tươi khi chứng kiến màn trình diễn khí thế của các học trò. Nhưng HLV của Qatar thì đứng ngồi không yên, khi mà đội của ông có quá ít thời cơ so với chủ nhà. Phút 16, Majdi sút phạt đưa bóng đi sát mép trên xà ngang rất nguy hiểm. Phút 22, cầu môn Qatar tiếp tục bị đe doạ, hàng phòng ngự đội khách rối loạn sau nỗ lực đột phá của Vũ Phong. Gần như ngay sau đó, Công Vinh sút phạt từ khoảng 20 m, nhưng bóng vọt xà. Qatar về cuối hiệp nỗ lực giành lại sự cân bằng ở khu trung tuyến và tấn công nhiều hơn hẳn, nhưng luôn vội vàng dứt điểm từ xa kém hiệu quả. Phút 45, lưới của Qatar rung lên, nhưng bàn thắng cho Việt Nam không được công nhận, khi trọng tài cho rằng bóng đã chạm tay Anh Đức trước khi vào lưới. Tiền đạo này đã bay người dứt điểm bồi sau khi thủ môn Qatar chỉ kịp chạm tay làm bóng dội xà ngang bật ra từ cú sút xa của Vũ Phong.
Hiệp hai hấp dẫn, nhưng thiếu bàn thắng
Trận đấu trở lại sau giờ nghỉ với tốc độ rất cao, khi cả hai đội đều tích cực tìm bàn thắng và tranh chấp quyết liệt khắp mặt sân. Các cơ hội liên tục xuất hiện, nhưng cả chủ lẫn khách đều bỏ phí. Phút 55, cầu thủ Qatar có pha áp sát cầu môn VN, nhưng không thể rảnh chân dứt điểm thành công. Phút 58 và 60, khu cấm địa của Qatar liên tiếp chịu sóng gió: thủ môn đội khách phải vất vả đẩy bóng; và sau đó là nỗ lực đột phá của Mai Tiến Thành kết thúc bằng cú sút thiếu lực. Phút 65, Việt Nam để tuột mất thời cơ tuyệt vời. Anh Đức bật cao và chọn điểm rơi rất tốt sau đường chuyền từ biên trái, nhưng lại đánh đầu chệch cột dọc khi thủ môn và hậu vệ đối phương đã bó tay. Khoảng 60 giây sau, Công Vinh nhận bóng thuận lợi và co chân sút sệt căng trong khu cấm địa, nhưng bóng lại đi ngoài cột dọc tấc gang. Phút 68, tới lượt Sayed của Qatar đột phá rồi sút sát mép ngoài cột dọc, từ cự ly khoảng 15 m. Phút 72, pha phối hợp nhanh giữa Vũ Phong, Công Vinh và Anh Đức buộc các cầu thủ Qatar phải chặn lại bằng cú đốn ngã Anh Đức ở sát vạch 16m50. Nhưng Công Vinh đã sút phạt trúng hàng rào đối phương.
Trận đấu chỉ còn tính bằng giây, đội chủ nhà lại nhìn cơ hội bằng vàng trôi mất. Xuân Hợp sút phạt căng ở cánh phải. Bóng lượn chìm vào phía góc gần, khiến thủ môn Qatar lúng túng không thể bắt dính, nhưng bóng bật lên rồi chạm xà ngang nảy ra.
Công Vinh (đỏ) hôm nay đã bỏ phí một số cơ hội. Ảnh: Hoàng Hà. |
Vòng loại cuối cùng của môn bóng đá nam Olympic 2008 (khu vực châu Á) |
Bảng A: Iraq, CHDCND Triều Tiên, Libăng, Australia. Vòng loại thứ ba của khu vực châu Á có 3 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm (sân nhà - sân khách) từ ngày 22/8 đến ngày 21/11. Vòng này chỉ chọn 3 đội nhất các bảng đại diện cho châu Á dự môn bóng đá nam Olympic Bắc Kinh 2008 cùng chủ nhà Trung Quốc, và các đại diện khu vực khác. |
VTV phát sóng trực tiếp: Ngày 12/9: Việt Nam - Ảrập Xêut (19h15, VTV 2, VTC7). |
Các trận trong bảng C Ngày 22/8: Nhật Bản - Việt Nam 1-0; Qatar - Saudi Arabia 1-0. Như vậy, hiện tại Qatar vẫn dẫn đầu với 4 điểm (2 trận), đứng trên Nhật Bản (4 điểm, 2 trận), Việt Nam (1 điểm, 2 trận) và Ảrập Xêut (1 điểm, 2 trận). |
T.T.