Việt Nam (đỏ) không duy trì được lợi thế. Ảnh: An Nhơn. |
Trước trận đấu cuối vòng bảng chiều nay trên sân Tự Do (Huế), cả Việt Nam và Thái Lan đã chắc suất vào bán kết. Nhưng cả hai đều muốn thắng để giành vị trí nhất bảng, nhằm tránh ứng cử viên nặng ký Iran, đội đã giành vị trí nhất bảng B. Thế nên, hai đội đều ra sân với đội hình mạnh nhất. So với trận thắng Malaysai 4-2, đội hình Việt Nam có chút thay đổi khi thủ môn Thành Nam thay cho Văn Hưng.
Khán giả Huế đã đến khá đông để xem Việt Nam và Thái Lan đọ sức, dù đây chỉ là giải trẻ. Và những gì mà thày trò HLV Lưu Quốc Tân có được ở đầu trận đã làm mãn nhãn người hâm mộ. Nhưng thế trận thi đấu nhợt nhạt sau đó và cuối cùng nhận thất bại đã làm cho mọi người đều ra về trong thất vọng.
Ngay phút thứ 8, Phúc Hiệp thực hiện cú vôlê lập bập, thủ môn Thái Lan bắt không tốt để ói bóng ra. Trên đà băng xuống, tiền đạo Đức Thiện – người chơi xuất sắc ở trận đầu tiên với hai bàn thắng vào lưới Malaysia – băng xuống đệm bóng cận thành, mở tỷ số 1-0.
Có ưu thế dẫn bàn, nhưng bất ngờ các cầu thủ Việt Nam chọn lối đá phòng ngự phản công. Điều đó đã tạo điều kiện cho Thái Lan dâng cao, tổ chức tấn công nhiều hơn. Nhưng khi thế trận Thái Lan tạo ra cũng chưa thật sự rõ ràng thì các cầu chủ nhà đã dâng hiến để đối phương có bàn san hòa cách biệt ngay những giây cuối cùng của hiệp đấu. Trong pha cầm bóng dâng lên, tiền vệ Thanh Hưng lúng túng đưa bóng vào chân đối phương. Cướp bóng trước vòng cấm, trong thế trống trải, các cầu thủ Thái Lan phối hợp nhịp nhàng và cuối cùng Yodrak sút chéo góc hạ thủ môn Thành Nam.
Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà cố gắng dâng cao tìm bàn thắng vượt lên. Nhưng sự xông xáo của một cá nhân Đức Thiện chưa đủ giúp đội chủ giải chơi lấn lướt. Trong khi đó, các cầu thủ trẻ Thái Lan vẫn như những đàn anh của mình khi chạm trán với Việt Nam, đó là càng chơi càng tự tin. Họ có thể lực tốt nên tự tin cầm bóng và có nhiều pha dứt điểm nguy hiểm về cầu môn chủ nhà. Một trong những lần đó, Thái Lan có bàn nâng tỷ số thành 2-1 ở phút 70, do công của Norawich.
Thái Lan ăn mừng chiến thắng. |
Sau bàn thua, dù có sự điều chỉnh ở hàng tiền vệ, rồi tiền đạo khi Văn Mẹo, Phúc Hiệp, Đình Tùng vào sân thay Thanh Hưng, Phúc Hiệp, Trọng Phú nhưng HLV Lưu Quốc Tân không giúp chủ nhà có thế trận tốt hơn. Chỉ có một vài pha bóng nguy hiểm ở cuối giờ không đủ giúp Việt Nam tránh thất bại trước Thái Lan.
An Nhơn