* Clip diễn biến chính của trận đấu
Tăng Tuấn ăn mừng bàn thắng. Ảnh: An Nhơn. |
Đây là trận thắng thứ hai của Bình Dương sau 4 vòng đấu. Còn với Hà Nội, sự có mặt của ông bầu Nguyễn Đức Kiên trên khán đài cũng không thể giúp họ tránh thất bại thứ ba. Trận thắng duy nhất của Hà Nội sau 4 vòng đấu là trước Khánh Hòa 4-1.
“Thời tiết khác biệt, thể lực của các cầu thủ hôm nay không đảm bảo tốt. Công Vinh, Timothy, Thành Lương chơi gắn kết nhưng các pha kết thúc lại thiếu quyết đoán. Để CLB Hà Nội chơi tốt hơn cần phải có thêm thời gian”, HLV Nguyễn Thành Vinh của Hà Nội lý giải nguyên nhân thua trận.
Trong khi đó, HLV Đặng Trần Chỉnh của Bình Dương giảm đi độ căng thẳng sau hai trận thua trước Hà Nội T&T và Thanh Hóa. “Tôi xin cám ơn các cầu thủ đã thi đấu hôm nay. Họ đã chơi đầy quyết tâm. Toàn đội đã thực hiện tốt ý đồ ban huấn luyện đề ra. Chiến thắng hôm nay có ý nghĩa quan trọng với Bình Dương, bởi sau hai trận thua liên tiếp, niềm tin với người hâm mộ đã giảm”.
Bước vào trận đấu ngay phút thứ 7, khán giả trên khán đài sân Gò Đậu chết lặng khi đội khách bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số 1-0. Thành Lương linh hoạt bên cánh phải và chuyền vào trong chuẩn xác để Timothy chạy cắt mặt hàng thủ đội chủ nhà, nhẹ nhàng đánh đầu vào góc gần, đánh bại thủ môn Đình Đức.
Bất ngờ với bàn thua sớm, Bình Dương tràn lên tấn công. Nhưng lối chơi tấn công của chủ nhà vẫn chưa thật sự kết dính để hóa giải hàng thủ đội khách. May mắn vẫn mỉm cười với Bình Dương khi phút 13 họ đã có bàn gỡ hòa 1-1. Từ pha lật bóng cánh trái tưởng chừng đơn giản của Philani, hàng thủ Hà Nội để tiền đạo Fortune rướn người đá nối tuyệt đẹp, đưa bóng ra khỏi tầm với của thủ môn Đức Cường.
Hưng phấn sau bàn gỡ hòa, Bình Dương thi đấu mạnh mẽ với các pha lên bóng có độ chuẩn xác cao. Phút 21, cũng xuất phát từ đường chuyền bên cánh trái, sau pha lao vào hụt bóng của Philani, tiền đạo Tăng Tuấn ập xuống dứt điểm chuẩn xác, đưa bóng nằm gọn trong lưới đội khách.
Sau giờ nghỉ, HLV Nguyễn Thành Vinh thúc giục đội nhà dâng cao để tìm bàn quân bình. Tuy nhiên, lối chơi tấn công dựa quá nhiều vào Thành Lương, Timothy khiến họ không thể xuyên thủng hàng thủ chủ nhà. Công Vinh tiếp tục thi đấu mờ nhạt. Điểm nổi bật nhất để khán giả chú ý đến tiền đạo này chính là pha té ngã trong vòng cấm địa nhưng lại bị thẻ vàng vì trọng tài Võ Minh Trí cho rằng anh ăn vạ để kiếm quả phạt 11m.
Trong khi đó, Bình Dương vẫn chơi kín kẽ ở hàng thủ. Hàng tấn công, Philani, Tăng Tuấn vẫn chơi xông xáo. Sau khi Vũ Phong được tăng cường, các đường lên bóng hai cánh của Bình Dương càng lợi hại. Chính tiền vệ người Vĩnh Long có pha kiến tạo để Tăng Tuấn băng xuống đánh bại thủ môn Đức Cường, hoàn tất cú đúp trong trận đấu và ấn định chiến thắng 3-1 cho Bình Dương.
An Nhơn