Chỉ còn hai vòng đấu nữa mới kết thúc V-League nhưng An Giang (áo đỏ) đã sớm ngã quỵ và xác định tinh thần đi đá play-off. Ảnh: Đức Đồng. |
V-League 2014 chứng kiến sự trở lại của An Giang sau 16 năm vắng bóng ở giải đấu cao nhất bóng đá quốc nội. Họ được kỳ vọng sẽ là "ngựa ô" của giải khi tuyển mộ nhiều cầu thủ tốt, và chuẩn bị chu đáo về mặt tài chính.
Nhưng thực tế khắc nghiệt hơn nhiều viễn cảnh màu hồng ấy. Vào giải, đội bóng miền Tây Nam Bộ đá đâu thua đó. Khi mùa giải chỉ còn hai vòng đấu, An Giang mới được 12 điểm sau 20 trận đã đấu, chôn chân ở đáy bảng. Họ gần như 99% sẽ phải đá trận play-off với đội Hạng nhất để định đoạt số phận.
Ông Võ Hồng Phong, Giám đốc điều hành CLB cho biết: “Chúng tôi đã xác định sẽ tham dự trận play-off khi mà khoảng cách điểm đã quá xa với đối thủ phía trên. Nhưng dù có thắng play-off chăng nữa, tương lai đội bóng cũng chưa biết thế nào”.
Điều ông Phong lo ngại nhất chính là vấn đề tài chính. Đầu mùa giải, An Giang đã được tỉnh rót 15 tỷ đồng tiền ngân sách hoạt động đội bóng. Nhà tài trợ chính Hùng Vương thì hứa sẽ giải ngân 20,8 tỷ. Như vậy, họ có trên 35 tỷ đồng, đáp ứng quy định về ngân sách hoạt động 35 tỷ của Ban tổ chức V-League.
Nhưng theo ông Phong, số tiền từ tỉnh đã dùng hết cho việc tuyển quân và sinh hoạt. Số tiền còn lại từ nhà tài trợ vẫn còn thiếu nhiều. “Chúng tôi mới chỉ nhận được 6,6 tỷ trong số 20,8 tỷ như cam kết hồi đầu mùa của nhà tài trợ. Vì thế, hiện chúng tôi còn nợ lương tháng bảy của cầu thủ, nợ 40% tiền lót tay của ngoại binh và 70% tiền chuyển nhượng của nội binh”, ông Phong cho hay.
Giữ lúc nước sôi lửa bỏng, An Giang đã bất ngờ thanh lý hợp đồng với bốn cầu thủ trụ cột gồm thủ môn Minh Nhựt, hậu vệ Phạm Ngọc Quốc, Nguyễn Công Thành và Nguyễn Minh Tùng. Theo lý giải của lãnh đạo đội bóng này, các cầu thủ trên có phần chủ quan, chểnh mảng trong thi đấu và đội bóng muốn thanh lý sớm khi xác định phải đá nghiêm túc trận play-off.
Nhưng dù đã thanh lý hợp đồng, bốn cầu thủ trên vẫn chưa được giải quyết chế độ, gồm tiền lương và tiền lót tay (hơn một tỷ đồng cho cả bốn cầu thủ). Ít ngày gần đây, các cầu thủ này đã trở lại đội bóng để chờ giải quyết chế độ, nhưng chỉ được lãnh đạo đội bảo chờ.
Hậu vệ Nguyễn Công Thành (3) bị thanh lý hợp đồng sớm nhưng tiền chế độ, lót tay vẫn chưa được giải quyết. Ảnh: Đức Đồng. |
“Chúng tôi bất ngờ vì bị thanh lý trước hợp đồng mà không rõ lý do. Đã vậy, hẹn lần này, lần khác để lấy tiền nhưng chẳng có. Thương cảnh đội bóng đang gặp khó khăn, chúng tôi hẹn sang tuần giải quyết. Nếu không được, không loại trừ khả năng chúng tôi sẽ kiện đội bóng”, hậu vệ Công Thành cho biết.
Một cầu thủ trụ cột An Giang tâm sự: “Tình cảnh đội bóng bây giờ rất ảm đạm. Cầu thủ còn không có tiền ăn sáng, chứ nói gì đến tiền này tiền kia. Anh em chỉ biết động viên nhau đá nốt các trận còn lại rồi tính tiếp”.
Thiếu tiền, thanh lý cầu thủ sớm và HLV trưởng từ chức, An Giang bây giờ như mớ bòng bong. Và theo nguồn tin của VnExpress, trong ít ngày tới sẽ có thêm những đợt thanh lý hợp đồng cầu thủ khác. An Giang chỉ giữ lại khoảng 14 cầu thủ gồm các cầu thủ bản địa và ngoại binh để thi đấu trận play-off với Cần Thơ ngày 19/8 trên sân Gò Đậu.
“Giờ lãnh đạo đội chỉ mong có đủ tiền giải quyết chế độ cho cầu thủ, động viên họ thi đấu tốt các trận còn lại. Còn tương lai thì chúng tôi chưa nghĩ tới”, ông Phong chia sẻ.
Đức Đồng