HLV Lai Hồng Vân bất lực trước tình hình hiện nay của đội nhà. Ảnh: Đức Đồng. |
HLV Lai Hồng Vân thừa nhận: “Tôi là HLV trưởng, tội lỗi sau những trận thua xin đổ lên đầu tôi hết. Nhưng tôi hiện bất lực rồi vì đội không có tiền, có gào thét mấy cầu thủ cũng không nghe. Lãnh đạo chỉ toàn hứa suông trong khi cầu thủ bây giờ phải có tiền tươi mới thoải mái tinh thần, dễ làm việc được với nhau”.
Nhận 3 trận thua liên tiếp gần đây với tỷ số đậm, người xem dễ dàng nhận ra tinh thần rệu rã của các cầu thủ Kiên Giang. Trận thua Xuân Thành Sài Gòn thể hiện rõ sự bất lực của HLV Lai Hồng Vân và các học trò. Họ đã dẫn trước đối thủ đến hai bàn, sau đó thua ngược 2-4 nhưng không chút buồn phiền. Mới đây, họ cũng thua chóng vánh HAGL trên sân nhà với tỷ số 0-3. Những bàn thua đến rất nhanh, chỉ 13 phút Kiên Giang như mở toang khung thành để hàng công HAGL thi nhau bắn phá.
“Tôi thật sự mệt mỏi, mọi thứ đang rối tung cả lên sau những trận thua vừa qua. Cầu thủ 'đau đầu' không chịu đá thì mình biết làm sao bây giờ. Họ xuống dốc từ chuyên môn đến tinh thần, làm sao đội thắng được”, ông Vân than thở.
Một cầu thủ Kiên Giang tâm sự: "Chúng tôi đá bóng để nuôi sống gia đình. Ai cũng có cuộc sống và nỗi lo riêng. Biết rằng tình hình bóng đá hiện này khó khăn chung nhưng ít nhất, các đồng nghiệp khác cũng có lương, thưởng hẳn hoi. Chúng tôi không đòi hỏi cao nhưng tiền phải có đúng hạn để còn về trang trải cuộc sống gia đình, vợ con nữa. Chúng tôi không thể đá bằng tinh thần và những lời hứa suông được".
Ở lượt đi, sau khi được giải ngân hai tỷ đồng để trả lương và tiền lót tay, các cầu thủ Kiên Giang thi đấu như lên đồng. Họ thắng Bình Dương rồi sau đó thắng tiếp Đồng Nai. Còn trận đấu với Đà Nẵng, khi lãnh đạo treo thưởng 600 triệu đồng, ngay lập tức, họ đá rất hay, tạo vô số cơ hội nhưng tiếc thay, chiếc thẻ đỏ của Lưu Ngọc Hùng khiến đội nhà thất thế trước đối thủ và thua 0-1.
Các cầu thủ Kiên Giang rệu rã vì bị nợ lương và không có thưởng. Ảnh: Đức Đồng. |
Sau những trận thua vừa qua, lãnh đạo đội bóng hứa sẽ chi tiền cho các cầu thủ trong tuần này. “Hy vọng tiền đến sớm với cầu thủ để họ được giải phóng tinh thần để chịu đá, nếu không chúng tôi sẽ khó khăn trong cuộc đua trụ hạng”, ông Lai Hồng Vân hy vọng.
Kiên Giang hiện đứng áp chót bảng xếp hạng với 12 điểm. Họ chỉ hơn Đồng Tâm một điểm và lịch thi đấu phía trước rất khó khăn. Họ phải làm khách trước Thanh Hoá rồi tiếp Hà Nội T&T và sau đó đá “chung kết ngược” với Đồng Tâm tại Long An. Vì thế, nếu tình trạng tiền không được giải ngân để chi lót tay và trả lương, nguy cơ xuống hạng hiển nhiên với đội bóng này.
Đức Đồng