U14 Jubilo Iwata (áo xanh) thi đấu vượt trội và dễ dàng đánh bại đội bóng trẻ đến từ Việt Nam với tỷ số 9-0. Ảnh: Lâm Thoả |
“Sân Yamaha có sức chứa 15.000 người, là nơi tập luyện và thi đấu của đội một Jubilo Iwata. Các cầu thủ U18 cũng không được chơi ở đấy, họ đá trên bốn sân phụ khác. Hôm nay chúng tôi đặc biệt để đội U13 festival bóng đá học đường Việt Nam tranh tài với đội U14 của Jubilo Iwata trên sân đấu này”, Tổng giám đốc CLB Jubilo Iwata Yoshinori Ishigami chia sẻ với VnExpress.
Ngay khi bước vào sân đấu của Jubilo Iwata, cựu tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng trầm trồ khen ngợi. Trung vệ lừng danh một thời của tuyển Việt Nam nói với học trò: “Đời thầy chưa từng được chơi trên một sân bóng đẹp thế này”.
Jubilo Iwata thành lập năm 1972, từng ba lần giành chức vô địch J-league 1, ba lần đăng quang Siêu Cup Nhật Bản, một lần lên ngôi ở Cup Hoàng đế... Trong đội hình hiện tại của đội bóng này có hai ngoại binh nổi tiếng là Jay Bothroyd (cầu thủ người Anh từng đá cho Stoke City, Queen Park Ranger, Cardiff City...) và Avraam Papadopoulos, cựu tuyển thủ Hy Lạp từng dự World Cup 2010 và vòng loại World Cup 2014 (dính chấn thương nên lỡ vòng chung kết)…
Jubilo Iwata rất mạnh trong đào tạo trẻ. Chiều nay 23/8, lứa U14 của đội bóng này dễ dàng đánh bại U13 festival bóng đá học đường Việt Nam Yamaha Cup với tỷ số 9-0.
“Đội bóng của họ quá hay. Các cầu thủ nhí không chỉ có kỹ thuật tốt mà còn được đào tạo chiến thuật hiện đại. Sau trải nghiệm này các học trò của tôi sẽ học được nhiều điều”, HLV Nguyễn Thành Công chia sẻ.
Kết thúc trận đấu, trợ lý giám đốc CLB Jubilo Iwata Lee Cheolsoo đã chủ động gặp phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ, mời đội U12 Việt Nam năm tới sang Nhật Bản dự giải đấu gồm U12 Thái Lan, U12 Hàn Quốc, U12 Trung Quốc và U12 của một số đội bóng đang chơi tại J-League 1.
Lâm Thoả