Hai HLV người Hàn Quốc đối đầu với cùng nhiệm vụ giúp đội nhà giành chiến thắng. Ảnh: An Nhơn |
Trong quá khứ, những trận thư hùng giữa HAGL và Bình Dương luôn diễn ra nóng bỏng. Cuộc đọ sức ở vòng 5 V-League chiều thứ bảy tại Pleiku vẫn là tâm điểm chú ý của người hâm mộ khi cả hai được đầu tư nhiều nhưng đang có thành tích bết bát. Khi sự tự ái bị đụng đến, CĐV cùng chờ đợi Bình Dương và HAGL sẽ cống hiến một trận cầu đẹp mắt.
Vòng 5V-League 2013 |
Thứ bảy (13/4)
16h HAGL - Bình Dương
17h Thanh Hóa - Hà Nội T&T
17h Kiên Giang - Ninh Bình
Chủ nhật
16h30 Đồng Tâm - Đồng Nai
16h Hải Phòng - Đà Nẵng
17h SLNA -Xuân Thành Sài Gòn
|
Bình Dương đang trải qua khoảng thời gian tồi tệ nhất trong lịch sử của CLB. Sau trận "tự thua" trước Hải Phòng tại vòng 4 V-League, lãnh đạo CLB Bình Dương vẫn tiếp tục "bảo kê" cho HLV Cho Yoon Hwan. Quyết định này khiến giới chuyên môn bất ngờ bởi không ai có thể lý giải chiếc "cối xay HLV" Bình Dương lại bỗng dưng kiên nhẫn đến vậy.
Tuy nhiên, nếu thành tích "Chelsea Việt Nam" vẫn không được cải thiện, e rằng sự kiên nhẫn của lãnh đạo CLB này dành cho chiến lược gia người Hàn Quốc cũng không còn. Vì vậy, hơn ai hết, ông Cho phải tự cứu mình, nếu không muốn trở thành HLV đầu tiên phải rời ghế ở mùa giải năm nay. Nhưng việc sân nhà không thắng, nay lại phải làm khách tại phố núi trước một HAGL đang khát điểm, khó khăn chồng chất với chiến lược gia người Hàn Quốc.
Cái khó với HLV Cho Yoon Hwan lúc này là làm sao để các cầu thủ ra sân mà đôi chân không mang chì. Việc lãnh đạo CLB tuyên bố sẵn sàng "trảm" các cầu thủ "không chịu đá" như càng "châm dầu vào lửa" khi tâm lý của họ dao động mạnh theo chiều hướng xấu. Trong khi đó, sau khi bị lãnh đạo khiển trách vì vai trò tham mưu kém, Tân trưởng đoàn Nguyễn Văn Hiệp có xin từ chức khiến nội bộ CLB càng thêm rối. Thế nên, nếu Bình Dương có chịu thêm thất bại thứ 6 liên tiếp kể từ đầu mùa giải đến giờ thì cũng là điều không quá bất ngờ.
Các cầu thủ Bình Dương đang bị sức ép từ nhiều phía sau 5 trận thua liên tiếp. Ảnh: An Nhơn |
Đối đầu với HLV Cho Yoon Hwan bên kia chiến tuyến không ai khác chính là đồng hương của ông, HLV Choi Yoon Gyum. Thành tích có khá hơn đồng nghiệp khi HAGL đang có 4 điểm nhưng với đội bóng của một ông chủ đầy tham vọng như bầu Đức, HLV Choi Yoon Gyum chưa đem đến sự hài lòng. Thế nên, ông Choi cũng cần phải biết mình làm gì để trụ lại ở V-League.
Trong 4 trận đấu vừa qua, HAGL chưa cho thấy sự ổn định. Tuy nhiên, xét về thành tích đối đầu, lịch sử đang đứng về phía HAGL khi họ chỉ thua một trong 6 lần đối đầu gần nhất với Bình Dương, thắng 3 trận và hòa 2. Thế nên, được chơi tại sân nhà và gặp một Bình Dương đang gặp nhiều bất ổn là cơ hội để HAGL giành trọn 3 điểm.
|
An Nhơn