Minh Châu chơi đầy nỗ lực nhưng không đủ để giúp Hải Phòng giành điểm. Ảnh: TTVH. |
HLV Trần Bình Sự vẫn chứng tỏ được sự lão làng của mình ở sân chơi V-League khi đề ra chiến thuật như "đi guốc trong bụng" đối thủ. Đối mặt với Hải Phòng không quá sắc sảo ở hàng công, Đồng Nai chủ động chơi phòng ngự khá dày ở sân nhà. Khả năng bọc lót kín kẽ của hàng thủ Đồng Nai làm hàng công Hải Phòng chơi khá bế tắc. Cơ hội đáng kể nhất của đội chủ nhà là ở phút thứ tư khi Fagan chuyền bóng cho Đình Tùng nhưng bị Quang Trung phá trước vạch cầu môn.
Hải Phòng cầm bóng nhiều hơn nhưng chính những pha phản công của Đồng Nai lại tạo nên nhiều cơ hội sắc nét. Phút 31, đội khách lẽ ra đã mở tỷ số nếu cú sút xa rất đẹp của Phạm Hữu Phát không bật cả cột và xà. Ở trận đấu này, cựu tuyển thủ U23 Đức Thiện chơi khá hay với những pha đi bóng kỹ thuật và tốc độ. Ngoài tình huống tạo cơ hội cho Hữu Phát suýt ghi bàn, Đức Thiện còn là người hút hàng thủ Hải Phòng rồi chuyền dọn cỗ cho Luiz Oliveir ghi bàn ở phút 41.
Bàn mở tỷ số giúp Đồng Nai càng chủ động trong chiến thuật phòng ngự - phản công. Khả năng đeo bám chặt chẽ của đội khách khiến cho đội chủ nhà càng chơi càng bế tắc. Đến phút 67, thủ môn Thanh Thắng còn mắc sai lầm tự đấm bóng vào lưới khi bị Đức Nhân gây sức ép khiến cho đội nhà càng ít cơ hội gỡ hòa.
Thua hai bàn, HLV Dylan Kerr xáo tung cả hàng công với những phương án mới như Lucas, Ngọc Hùng, Văn Thuận nhưng không đạt được hiệu quả như ý. Bàn thắng duy nhất của Hải Phòng ở phút 76 từ cú sút penalty thành công của Lucas cũng là tình huống gây tranh cãi. Ở pha bóng Ngọc Hùng xâm nhập khu vực 16m50, các hậu vệ Đồng Nai đeo bám chặt chẽ khiến cầu thủ này vấp ngã và trọng tài Trung Hiếu chỉ ngay vào chấm 11m. Các cầu thủ đội khách phản ứng rất dữ dội nhưng không làm thay đổi quyết định của trọng tài.
Trận thắng đầu tiên ở V-League giúp Đồng Nai vượt lên chính Hải Phòng, trong khi đội chủ nhà rớt xuống vị trí thứ 11. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của Hải Phòng và nếu không ngăn được đà sa sút này thì chiếc ghế của ông Dylan Kerr khó giữ.
Sân Lạch Tray chiều 22/2 còn có sự góp mặt của tân Trưởng giải Tanaka Koji, người có chuyến vi hành đầu tiên để thu lượm kinh nghiệm thực tế. Khi tới sân, ông Tanaka không được bảo vệ cho vào vì thiếu thẻ tác nghiệp nhưng với sự can thiệp của nhân viên VPF đi cùng, chuyên gia người Nhật đã có mặt trên khán đài sân Lạch Tray.
Đội hình xuất phát
Hải Phòng: Thanh Thắng - Văn Phong, Văn Phú, Ngọc Thịnh, Văn Nam - Đức Thắng, Minh Châu, Majabvi, Đình Tùng - Quang Hải, Fagan.
Đồng Nai: Thanh Diệp - Long Giang, Thiago, Quang Trung, Lê Hữu Phát - Đức Nhân, Phạm Hữu Phát, Nguyễn Rodgers, Luiz Olivier, Đức Thiện - Gomez.
Bàn thắng: Lucas 76' - Oliveir 41', Đức Nhân 67'.
Kết quả và lịch thi đấu vòng 6 V-League
Ngày 21/2 Than Quảng Ninh – HAGL: 3-2 (Hải Huy 33' & 65', Uche 73' - Timothy 35', Helio 53') Thanh Hóa – Hà Nội T&T: 3-1 (Van Bakel 10', Sunday 57', Ceh 86' - Samson 87') An Giang – Bình Dương: 1-4 (Hoàng Max 90'+4 - Moses 12', Trọng Hoàng 19', Abass 85', Quang Vinh 90'+3) Đà Nẵng – SLNA: 2-1 (Vũ Phong 48', Thanh Hưng 51' - Ndjodo 77') Ngày 22/2 Hải Phòng – Đồng Nai: 1-2 (Lucas 76' - Oliveir 41', Đức Nhân 67') ĐTLA – Quảng Nam: 0-2 (Henry 36', Thanh Trung 68') |
VT | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | Điểm |
1 | Thanh Hóa | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | 16 |
2 | Than Quảng Ninh | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 11 |
3 | Hà Nội T&T | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 11 | 9 |
4 | Đà Nẵng | 5 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 9 |
5 | Bình Dương | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 7 |
6 | HAGL | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 7 |
7 | Quảng Nam | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 7 |
8 | SLNA | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 6 |
9 | Ninh Bình | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 6 |
10 | Đồng Nai | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 6 |
11 | Hải Phòng | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 6 |
12 | ĐTLA | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | 3 |
13 | An Giang | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 |
Nguyễn Tùng