Phong độ sa sút của SLNA trong thời gian qua đến từ nhiều lý do, nhưng điều đầu tiên dễ thấy nhất chính là sự đi xuống quá nhanh của hàng thủ. Nếu như ở 7 trận đấu đầu tiên, SLNA để thủng lưới 7 bàn (trung bình một bàn mỗi trận), trong 5 trận đấu gần nhất, họ phải vào lưới nhặt bóng đến 10 lần (trung bình một trận thua hai bàn).
SLNA sử dụng nhiều cầu thủ trẻ cho V-League 2013. Ảnh: Đức Đồng. |
Đã có những trận đấu, hàng công SLNA làm tốt nhiệm vụ của mình như trận gặp Đà Nẵng với hai bàn dẫn trước hay trận gặp Kiên Giang cũng dẫn đối thủ 2-1 đến phút 94 nhưng lần nào hàng thủ cũng xóa sạch nỗ lực đó.
Ở trận gặp Đà Nẵng, hàng thủ SLNA liên tiếp mắc lỗi nên để đối thủ dễ dàng tìm được bàn gỡ. Ngay trong trận gặp Kiên Giang gần đây, cả hai bàn thua của SLNA cũng đều là những lỗi lầm đáng trách của hàng thủ. Ở bàn thua đầu tiên, cả bộ đôi trung vệ Mạnh Hùng - Ngọc Hải đều chiếm lợi thế trong pha ganh đua với Felix Ajala nhưng bộc lộ sự thiếu kinh nghiệm trong pha tranh chấp để cho chân sút người Nigeria vẩy nhanh mũi giày ghi bàn. Trong tình huống này, nếu là trung vệ như Huy Hoàng, chắc sẽ không có cơ hội cho Felix thực hiện bàn thắng kiểu này. Bàn thua thứ hai cũng là lỗi lầm cá nhân của thủ môn Viết Nam khi ra vào thiếu chính xác mà nguyên nhân chủ yếu là đã lâu không có cảm giác thi đấu.
Những bàn thua kiểu này diễn ra rất nhiều trong những vòng đấu qua nhưng SLNA vẫn chưa tìm được giải pháp. Từ đầu mùa giải đến nay, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã xoay tua để tìm 6-7 phương án khác nhau cho cặp trung vệ nhưng càng thay đổi càng rối và kết quả cũng kém đi. Như cặp trung vệ ở trận gần nhất là Mạnh Hùng - Ngọc Hải đều bộc lộ sự thiếu kinh nghiệm và khả năng đọc tình huống, hỗ trợ cho nhau không tốt. Trong khi đó, một phương án được HLV Hữu Thắng chờ đợi là Hoàng Thịnh cũng bị chấn thương nặng. Và ngay cả khi có Hoàng Thịnh, bộ đôi Hoàng Thịnh - Mạnh Hùng cũng chơi không mấy thành công.
Nguyên nhân chính khiến hàng thủ SLNA chơi chệch choạch thời gian qua có lẽ đến từ việc HLV Hữu Thắng đã trẻ hóa quá nhanh ở khu vực này. Tính ra, tuổi trung bình của các cầu thủ ở hàng thủ SLNA trong trận vừa qua chỉ là hơn 21 tuổi, trong đó bộ đôi trung vệ Mạnh Hùng - Ngọc Hải đều sinh năm 1993. So với độ tuổi của mình, họ đã chơi khá tốt nhưng để có thể đáp ứng được yêu cầu chuyên môn ở sân chơi V-League thì hơi sớm. Đó là lý do CĐV xứ Nghệ luôn phải giật thót mỗi khi chứng kiến các cầu thủ trẻ này chơi bóng.
Hai điểm yếu dễ thấy nhất của hàng thủ này là khả năng chống bóng bổng và tâm lý thi đấu ở những thời điểm quyết định. HLV Hữu Thắng thừa nhận: “SLNA bây giờ đang rất thiếu một trung vệ tầm cỡ hoặc một ngoại binh chất lượng tốt. Nhưng phải chấp nhận thực tại, trong tay giờ chỉ có những cầu thủ như thế thì không thể thay đổi được gì”.
Các đề xuất tìm trung vệ ngoại để tăng cường khả năng không chiến đều bị gạt đi, trong khi tìm trung vệ nội tốt ở thời điểm này quá khó, nhất là với khả năng tài chính của SLNA. Thế nên, nhiều người lại tiếc vì SLNA để cho Huy Hoàng ra đi quá vội, bởi với trình độ và kinh nghiệm của mình, ít nhất trung vệ này cũng có thể chỉ huy, nhắc nhở các đồng đội trẻ trong những thời điểm quan trọng. Giờ đây, SLNA đành phải trông chờ sự tiến bộ của những cầu thủ trẻ bị đôn lên gánh vác trọng trách quá sớm mà thôi.
|
Các chân sút hàng đầu V-League 2013
1. Gonzalo (số bàn thắng: 11, CLB: Hà Nội T&T)
2. Antonio (9, Hải Phòng)
3. Abass (8, Thanh Hóa)
4. Công Vinh (8, SLNA)
4. Moussa (8, Ninh Bình)
4. Samson (8, Hà Nội T&T)
Nguyễn Tùng