"Những ai nghi ngờ vào sức mạnh của Bình Dương thì hãy chờ đợi thời gian tới, cơ hội vẫn còn dài và chỉ mới qua vài trận đấu nên chúng tôi chưa thể hiện được gì nhiều", HLV người Hàn cho biết.
Tại V-League, Bình Dương có lúc ra quân với 7 cầu thủ gốc ngoại nhưng họ vẫn thất thủ trước Sài Gòn Xuân Thành và Đà Nẵng ở hai vòng đầu tiên. Còn ở trận đấu tại Cup quốc gia khi làm khách tại Chi Lăng, họ cũng ra quân với hàng loạt cầu thủ nhập tịch như Kesley, Helio và ngoại bình Aniekan, Philani. Bên cạnh đó, đội hình Bình Dương cũng góp mặt những cựu tuyển thủ nhiều kinh nghiệm như Anh Đức, Vũ Phong, Minh Đức. Tuy nhiên, cách sắp xếp của ông Cho chưa phát huy hết sức mạnh của lực lượng nhân sự.
Trận đấu với Đà Nẵng, khi bị dẫn 2-3, ông cho quyết định đẩy trung vệ Helio lên đá tiền đạo cắm trong khi những sát thủ như Kelsey, Anh Đức, Philani lại bị đẩy ra cánh nên Bình Dương đã thi đấu không hiệu quả.
Có trong tay những cầu thủ chất lượng nhưng HLV Cho Yoon Hwan vẫn cho rằng: "Chúng tôi thất bại là do con người. Chúng tôi không có được những cầu thủ tốt nhất trong từng trận đấu".
Nói về áp lực đang gặp phải, ông Cho Yoon Hwan cho rằng: "Lãnh đạo sa thải thì tôi chấp nhận. Nhưng tôi đang được đội bóng tin tưởng và tạo mọi cơ hội tốt nhất để huấn luyện Bình Dương. Hãy tin tưởng vào tương lai phía trước của chúng tôi".
Lên tiếng trấn an dư luận song chiếc ghế của ông Cho Yoon Hwan đang trở nên mong mạnh hơn bao giờ hết. Ở V-League sắp tới, Bình Dương sẽ đụng SLNA và chiếc ghế của ông Cho sớm "gãy" là điều không quá bất ngờ.
Gia Khanh