"Trận này, Olympic Việt Nam chơi tốt hơn Olympic UAE. Và khi đối phương có cầu thủ bị thẻ đỏ, chúng ta đã hoàn toàn áp đảo về mặt thế trận. Đáng tiếc là các cầu thủ của tôi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn", HLV Toshiya Miura chia sẻ sau trận thua 1-3 trước Olympic UAE và phải chia tay với ASIAD 17. "Olympic Việt Nam chỉ có ba tuần để chuẩn bị cho Á vận hội nhưng các cầu thủ đã cho thấy bước tiến bộ lớn cả về thể lực và lối chơi. Tất nhiên, đội vẫn còn vài điểm chưa ổn và thời gian tới tôi sẽ phải tiếp tục hướng dẫn các cầu thủ để khắc phục điều này".
HLV Miura sẽ phải tốn nhiều thời gian chỉnh lại hàng công của Olympic Việt Nam. Ảnh: Quang Dũng |
Trong trận đấu ở vòng 1/8, Olympic Việt Nam khởi đầu ấn tượng và ngay trong 11 phút đầu tiên đã tạo ra ba cơ hội ngon ăn có thể mở tỷ số. Tuy nhiên, Mạc Hồng Quân, Minh Tuấn và Thanh Hiền đều đã dứt điểm chệch khung gỗ khi đối mặt với thủ môn đối phương.
Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, đoàn quân của HLV Miura phải trả giá đắt. Phút 21, phát hiện ra bộ đôi trung vệ Ngọc Hải - Duy Khánh dâng cao, Abdulla thực hiện đường chuyền dài từ giữa sân để Alketheeri băng xuống đánh bại Bửu Ngọc, mở ra chiến thắng 3-1 cho Olympic UAE .
"Olympic Việt Nam đã thi đấu hay, có tổ chức và linh hoạt. Tuy nhiên, bàn thắng mở tỷ số ở phút 21 đã thay đổi cục diện, giúp chúng tôi dễ dàng có được thế trận theo mong muốn của mình. Khi Alyassi bị thẻ đỏ phút 63, tôi buộc phải điều chỉnh đội hình, lùi quân về phần sân nhà phòng ngự. Olympic Việt Nam tấn công nhiều nhưng chúng tôi đã đứng vững", HLV Ali Ebrahim của Olympic UAE phân tích.
Sáng nay, đội Olympic Việt Nam sẽ lên đường về nước. Đội sẽ chia tay nhau luôn ở Incheon thành ba nhóm khác nhau bay về TP HCM, Đà Nẵng và Hà Nội.
Cảnh Hoàng