Gần một tuần sau trận đấu, tuyển thủ Huy Toàn vẫn chưa thể đi lại bình thường. Ảnh: Ngọc Dung. |
Trong sơ đồ 3-6-1 của Olympic Việt Nam, vai trò của Võ Huy Toàn vô cùng quan trọng. Xuất phát điểm là hậu vệ trái nhưng khả năng tấn công và ghi bàn của cầu thủ CLB Đà Nẵng khiến HLV Toshiya Miura để ý.
Trận thắng 4-1 trước Olympic Iran ngày 15/9, Huy Toàn với vị trí tiền vệ trái không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự, phong tỏa hoàn toàn đội trưởng Mosalman. Chàng cầu thủ cao 1m72 còn bất ngờ thâm nhập vòng cấm đối phương ghi bàn đầu tiên của trận đấu phút 24, mở ra chiến thắng chấn động trước đối thủ từng bốn lần vô địch Á vận hội.
"Nhắc lại trận đấu vừa qua, tôi vừa vui lại vừa buồn", người hùng của Olympic Việt Nam chia sẻ. "Vui vì mình đã ghi bàn đầu tiên cho đội nhà tại đại hội năm nay, góp công vào chiến thắng chung cuộc. Buồn ở chỗ tôi không thể tiếp tục cùng đồng đội ra sân các trận tiếp theo. Qua hai lần chụp phim và cả siêu âm, các bác sĩ bệnh viện Incheon đều cho biết phải ba đến bốn tuần nữa tôi mới có thể vận động bình thường. Tôi thực sự bị sốc. Chẳng khác nào sét đánh ngang tai lúc ấy".
Nhắc lại trận đấu với Olympic Iran, Huy Toàn vẫn nhớ như in cú đạp ác ý của hậu vệ Vakia, khi anh đang dẫn bóng tấn công giữa hiệp một."Sau hai bàn thua chóng vánh, các cầu thủ Iran có vẻ như không còn giữ được sự bình tĩnh. Họ vốn có thể hình lực lưỡng nên mỗi pha va chạm đều đem đến sự thua thiệt cho cầu thủ Việt Nam. Biết đối thủ chơi xấu, anh em trong đội cố động viên, hò hét nhau giữ vững đội hình", Huy Toàn chia sẻ. "Sau khi chấn thương, tôi phải rời sân mà lòng như lửa đốt. Chỉ sợ mọi người gặp những tổn thương nghiêm trọng. Vượt qua thời khắc khó khăn đầu hiệp hai, chúng tôi cũng có được chiến thắng 4-1 xứng đáng. Tất cả đều mừng đến chảy nước mắt".
Hơn bốn ngày sau trận đấu, cổ chân phải của Huy Toàn chưa hết phù nề. Mỗi khi cần di chuyển anh phải dùng nạng hoặc nhờ đồng đội cõng. Dẫu vậy, anh vẫn đang chờ đợi một điều thần kỳ với niềm tin Olympic Việt Nam sẽ lập kỳ tích giành vé vào tứ kết.
Đông Anh