Tuyển nữ Việt Nam (đỏ) có màn ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước kình địch Thái Lan. Ảnh: Đức Đồng. |
Tại chung kết SEA Games 27 và trận play-off tranh vé dự World Cup nữ 2015, tuyển nữ Việt Nam đều thất bại với tỷ số 1-2 trước Thái Lan. Khi tái ngộ ở tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD hôm qua, nữ Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn về mặt con người và lối chơi so với các cô gái của chúng ta.
Nhưng vượt qua những rào cản tâm lý, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành thắng lợi ngọt ngào để đi tiếp vào bán kết ASIAD 17. Sau khi để Nisa Romyen mở tỉ số ở phút 51, các học trò của HLV Mai Đức Chung ghi liền hai bàn ở phút 53 và 67 nhờ công Nguyễn Thị Liễu và Nguyễn Thị Tuyết Dung để đảo ngược tình thế, thắng 2-1. Nếu cú sút phạt đền ở phút 65 của Tuyết Dung thành bàn, chiến thắng của nữ Việt Nam còn ấn tượng hơn hẳn.
"Trên cương vị Trưởng ban bóng đá nữ VFF, tôi rất xúc động và tự hào khi đội bóng lọt vào top bốn đội nữ tại ASIAD 2014. HLV Mai Đức Chung đã thành công trong việc trẻ hóa đội hình ở giải năm nay và có màn phục thù ngoạn mục trước Thái Lan. Thực tế, trình độ giữa Việt Nam Thái Lan không quá chênh lệch. Đối thủ vượt qua chúng ta hai lần ở các giải đấu lớn gần đây, nhưng khoảng cách chỉ là 49/51. Cả hai bên hiểu quá rõ về nhau, nên đội nào có được trạng thái tâm lý tốt hơn sẽ giành chiến thắng", cựu tổng thư ký VFF Phan Anh Tú phân tích.
Chuyên gia từng học bóng đá chuyên sâu tại Đức cho biết đội tuyển nữ Việt Nam có tâm lý hưng phấn hơn hẳn đối thủ. Họ cũng nung nấu quyết tâm đòi lại món nợ từ thất bại tức tưởi tại SEA Games rồi giải châu Á vừa qua.
"HLV Mai Đức Chung tìm hiểu rõ điểm yếu hàng thủ đối phương và khai thác triệt để. Việc chúng ta chơi chắc chắn trong khâu phòng ngự trong hiệp một đã khiến đối phương lúng túng. Bàn thắng mở tỷ số khiến Thái Lan có phần chủ quan, trong khi tuyển nữ Việt Nam đã có những pha phản công sắc bén hơn hẳn. Có được bàn gỡ từ cú sút xa của Nguyễn Thị Liễu, tuyển nữ Việt Nam càng chơi bóng tốt hơn. Bàn thắng mang lại ấn định tỷ số 2-1 của Tuyết Dung là kết quả tất yếu, khi chúng ta nắm được thế trận trên sân. Tuy vậy, chiến tích lọt vào bán kết ASIAD 17 vẫn bất ngờ và nó là món quà tuyệt mà thầy trò Mai Đức Chung dành tặng người hâm mộ ở quê nhà", ông Tú chia sẻ với VnExpress.
HLV Toshiya Miura tạo được dấu ấn trong sự tiến bộ của Olympic Việt Nam tại Á vận hội 2014. Ảnh: Lâm Thỏa. |
Về trận Olympic Việt Nam thua đội Á quân ASIAD 2010, UAE, ông Tú cho biết: "Trận thua 1-3 có chút tiếc nuối cho HLV Toshiya Miura và học trò. Tôi nghĩ đội Olympic Việt Nam đã có trận đấu hay trước đối thủ mạnh như UAE. Các cầu thủ nhập cuộc tốt, làm chủ thế trận trên sân. Tôi đánh giá cao các pha phối hợp dàn xếp để xuyên phá hàng thủ đối phương trong trận đấu. Cái thiếu của chúng ta chỉ là sự quyết đoán cùng chút may mắn ở khâu dứt điểm".
Ông Tú sau đó đánh giá rất cao vai trò của HLV trưởng Miura: "Ông ấy đã truyền được sự tự tin cho học trò, từ việc U19 Việt Nam thi đấu ấn tượng gần đây. Các cầu thủ hiểu rằng chỉ cần họ phát huy được lối chơi kỹ thuật thì có thể đánh bại được đối thủ to cao hơn hẳn. Ông Miura xây dựng triết lý phù hợp cho các cầu thủ với những miếng đánh tốc độ, phối hợp nhịp nhàng trong tấn công. Các cầu thủ chủ động tránh những pha va chạm trực diện với đối thủ. Đây là điều hợp lý bởi về chiều cao hay sức mạnh, Olympic Việt Nam chưa thể so sánh với các đối thủ Tây Á.
Nhưng trong các pha bóng quyết định cần tốc độ, sức mạnh, Olympic Việt Nam lại thua kém đối thủ. Điều này dẫn đến những pha dứt điểm vội vàng dù chúng ta có không ít cơ hội trong trận đấu này. Ông Miura và học trò đã nỗ lực hết mình, còn những điểm yếu cố hữu không thể xóa đi trong một sớm một chiều. Nhìn lại về màn trình diễn và kết quả, Olympic Việt Nam đã có tiến bộ vượt bậc dưới tay HLV Toshiya Miura chỉ trong thời gian ngắn. Tôi tin rằng ông Miura đã ghi được dấu ấn trong lòng cổ động viên Việt Nam sau ASIAD 17".
Anh Tuấn