Quảng Ninh đá 10 người trong suốt cả trận đấu. Ảnh: Dương Ca |
“Do đúng lịch thi nên nay nhiều cháu về, chúng tôi chỉ còn lại đúng 10 cầu thủ để đá. Đội quá khó khăn lắm”, HLV Trần Quang Anh của Quảng Ninh buồn rầu chia sẻ sau trận đấu với Hà Nội chiều 26/4.
Ban huấn luyện U15 Quảng Ninh cho biết thêm từ trước đội đã xác định không thể cạnh tranh được vé đi tiếp nên biết trùng lịch thi vẫn cho các cháu đi đá. Các cầu thủ vừa đá giải vừa học, đến ngày thi thì về.
Trình độ thua kém, lại đá thiếu người, Quảng Ninh thua 0-5. Trong trận đấu HLV Trần Quang Anh phải liên tục hò hét động viên tinh thần cho các học trò. Ông giảm tải cho cầu thủ bằng cách xoay tua đội hình, ai mệt quá về đá hậu vệ, đứng thở ít phút.
Thậm chí, đường cùng HLV U15 Quảng Ninh phải kêu học trò ai mệt quá thì nằm xuống, giả chấn thương để bản thân và cả đội có được một hai phút thở. Kết thúc trận đấu, các cầu thủ Quảng Ninh nằm vật ra sân, ban huấn luyện phải thay nhau đi dìu về chỗ nghỉ.
Trước trận đấu với Hà Nội, Quảng Ninh đá sáu trận, thua năm, thắng một, được ba điểm, đứng cuối bảng A vòng loại giải U15 Quốc gia. Vì vậy, trận đấu với chiều 26/5 chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục với họ.
Nam Anh