Một trong những sự kiện nổi bật của làng bóng đá Việt Nam tuần qua là cuộc chia tay của ông Falko Goetz. Nhân sự kiện này, VnExpress đã phỏng vấn nhà báo Vũ Công Lập, một nhà bình luận thể thao quen thuộc với khán giả truyền hình và có thâm niên theo dõi bóng đá Việt Nam.
Nhà báo Vũ Công Lập. Ảnh: IT. |
- Từng phản đối việc đưa HLV Goetz về làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ông có ý kiến gì khi vị HLV này đã ngừng công việc chỉ sau 7 tháng?
- Trong suốt 7 tháng ấy, tôi chỉ gặp ông mỗi một lần- trên sân Thống Nhất, và hỏi đúng một câu: "Ông sống ở Việt Nam chúng tôi có cảm thấy vui vẻ không?”. Trả lời “Vui. Chừng nào mà tôi vẫn còn chiến thắng”. Rồi ông nói thêm: "Tôi đã nghe nói rất nhiều về ông, một người am hiểu bóng đá Đức”.
Không hiểu Goetz có nghe nói rằng, chính tôi đã tìm cách ngăn cản để ông không trở thành HLV của đội tuyển Việt Nam hay không? Tôi vốn sợ rằng ông sẽ không thành công. Không phải vì ông không giỏi, bởi bản lý lịch bóng đá của ông thật là đẹp, mà bởi vì chúng ta cần một HLV phù hợp chứ không đơn thuần là giỏi. Hình như ông không phù hợp với chúng ta. Ông có quá ít hiểu biết về bóng đá Việt Nam, và ông vốn có vấn đề trong nhiều quan hệ ứng xử. Trong bóng đá, thất bại là khó tránh khỏi, nhưng vấn đề là ứng xử thế nào khi gặp thất bại. Ở những đội bóng mà Goetz đã trải qua trong tư cách HLV, thường là những cuộc chia tay sau thất bại không bao giờ êm ả, có khi là cãi vã về tiền bạc, có khi là xung đột với cầu thủ, thậm chí có lúc phải ra tòa.
Ấy thế mà, khi Goetz thực sự được lựa chọn, tôi lại mừng cho ông. Tôi quên đi những lo âu của mình, và thực sự mong ông thành công. Tôi mong mỏi ở chính cá nhân ông, nhưng còn mong mỏi hơn vì ông đại diện cho một nền bóng đá tiên tiến, gần gũi và có uy tín với Việt Nam, dựa trên một nền tảng tài chính lành mạnh, một cơ sở khoa học công nghệ vững chắc. Tôi càng hy vọng hơn, vì chúng ta đã biết một số nhược điểm cuả ông, và do đó có sẵn những biện pháp dự phòng hay khắc phục.
Cũng đã có những lúc mừng vui, vì đội tuyển của ta chơi tốt. Nhưng SEA Games 26 quả thật là một thảm họa. Trách nhiệm của HLV Goetz là khá rõ ràng, nhiều ý kiến đòi hỏi ông ra đi. Nhưng ông vẫn được giữ ở lại. Để rồi hơn một tháng sau, khi ai cũng nghĩ rằng ông chắc ở lại, thì ông lại phải ra đi. Cũng giống như các đội bóng của chúng ta, thường thì khi ta nghĩ rằng thua thì đội sẽ thắng, còn khi ta tin là thắng thì đội lại có khả năng bị thua. Bóng đá vốn bất ngờ, nhưng đôi khi có những bất ngờ đến kinh di.
- Ông đánh giá thế nào về thất bại của ông Goetz?
- Công tâm mà nói, không phải Falko Goetz không có đóng góp, nhưng tựu trung lại thì ông đã thất bại.
Thất bại về mặt chuyên môn: dưới tay ông, từng cầu thủ đã chơi kém hẳn đi, cả đội bóng đã không có một đấu pháp rõ ràng hay hơp lý, và nhất là không có được một ý chí mà vốn các cầu thủ Đức rất mạnh mẽ.
Nhưng thất bại đau đớn hơn lại là về mặt tinh thần: trong những lúc khó khăn, vị HLV của chúng ta hoàn toàn cô độc, các trợ lý quay lưng về phía ông, các học trò tránh xa ông, và trong dư luận chỉ vọng lên những lời chê trách. Đấy là điều thật khó chấp nhận: chẳng nhẽ Goetz thực sự lại kém đến thế?
Có vẻ như chúng ta không có một ai đi cùng ông, hỗ trợ ông, kiểm tra và uốn nắn công việc của ông. Không có một môi trường thực sự để vị HLV có thể phát huy hết khả năng của mình. Không có một cơ chế làm việc để các HLV Việt Nam, trong Hội đồng HLV cũng như trong tư cách trợ lý có thể phát huy tác dụng. Đến lúc vỡ chuyện ra thì đã muộn, mặc dù cái chuyện vỡ ra ấy cũng không đến nỗi quá khó để nhận ra. Và chúng ta là người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Nghĩa là, thất bại của chính chúng ta lớn hơn thất bại của Goetz.
- Điều gì đọng lại trong tâm trí ông về ngày chia tay của ông Goetz?
- Có vẻ như tổn thất đền bù đã được tính trước, cả về thái độ lẫn con số. Không có một gay cấn quá mức nào. Ngoại trừ một điểm hơi lạ: suốt 7 tháng làm việc, Goetz luôn dùng tiếng Anh, nhưng trong buổi gặp gỡ báo chí lần cuối, ông lại dùng tiếng Đức, để vị phiên dịch của Sứ quán Đức dịch từng câu sang tiếng Việt. Hình như vẫn còn một mối lo trước lúc ra đi: sợ bị hiểu nhầm. Cũng giống như các HLV Đức làm việc trong lĩnh vưc điền kinh, dù cho rất có tiếng tăm, kinh nghiệm và thành công, thì làm việc có kết quả ở Việt Nam vẫn là điều vô vàn gian khó. Vì chắc chắn ở đâu đó vẫn có sự hiểu nhầm.
Không hiểu nhau thì làm sao có thể thành công. Đấy có lẽ là vấn đề lớn nhất khi ta làm việc với các HLV ngoại. Nhưng dẫu sao thì ông Goetz đã ra đi. Xin chúc Falko Goetz những điều tốt đẹp ở phía trước.
Anh Dũng (thực hiện)