Án phạt được đưa ra khá nhanh, bởi đây là hành động rất phi thể thao, được VFF, VPF và dư luận rất quan tâm. Trong sáng nay, sau khi nhận đầy đủ các báo cáo và đặc biệt là những bức hình được chụp rất chi tiết pha "tung chưởng" của thủ môn Phạm Huỳnh Hữu Tâm (Bến Tre), ban kỷ luật đã có án phạt rất nghiêm khắc với các cầu thủ vi phạm.
Theo đó, với hành vi đạp vào mặt trợ lý trọng tài Phạm Hoài Tâm trong trận đấu giữa Vĩnh Long và Bến Tre tại vòng loại giải bóng đá hạng Ba toàn quốc năm 2012, diễn ra ngày 14/11 vừa qua trên sân Vĩnh Long, thủ môn Phạm Huỳnh Hữu Tâm (Bến Tre) bị treo giò 18 tháng và nộp phạt 10 triệu đồng. Ngoài ra, với phản ứng thái quá, cầu thủ Dương Lâm Vũ (Bến Tre) cũng đã bị treo giò 3 trận và phạt 5 triệu đồng.
Trước đó, Tổng thư ký VFF kiêm Trưởng BTC giải hạng Ba Ngô Lê Bằng đã chỉ đạo các giám sát, trọng tài báo cáo đầy đủ về vụ việc và mong muốn ban kỷ luật phải có một án phạt thích đáng. "Đó là hành vi không thể chấp nhận được. Những hành vi như vậy theo tôi cần phải bị loại khỏi đời sống bóng đá hoặc có án phạt thật nặng để răn đe", ông Bằng nói.
Trước đó ở trận đấu giữa hai đội Bến Tre và Vĩnh Long, trọng tài đã thổi phạt tình huống phạm lỗi của hậu vệ Bến Tre vào phút 55. Trợ lý trọng tài Phạm Hoài Tâm sau khi hội ý với trọng tài chính, đã thống nhất phạt 11m với đội Bến Tre. Sau khi phản ứng nhưng không có quyết định nào thay đổi được đưa ra, quả sút phạt vẫn được thực hiện. Tuy nhiên, sau tình huống này, phản ứng mới được đẩy lên đỉnh điểm. Cầu thủ Vĩnh Long sút phạt 11m, bóng bật xà ngang dội xuống đất. Trợ lý trọng tài Hoài Tâm ra ký hiệu bóng đã đi qua vạch vôi cầu môn nên trọng tài chính công nhận bàn thắng.
Sẵn cơn ức chế từ tình huống thổi phạt trước, cả đội Bến Tre lao ra phản ứng với quyết định của trợ lý trọng tài. Trong đó, thủ môn Phạm Huỳnh Hữu Tâm bay người đạp vào mặt trợ lý Hoài Tâm. Phải đến khi có sự can thiệp của lực lượng an ninh sân, vụ việc mới được kiểm soát.
Đây là án phạt thích đáng với thủ môn Hữu Tâm. Tuy nhiên dường như những án phạt nặng là chưa đủ bởi ở các giải hạng Ba hay hạng Nhì, những vụ việc tương tự vẫn xảy ra như cơm bữa.