Trận đấu giữa đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng Hà Nội T&T và đương kim vô địch V-league Sông Lam Nghệ An diễn ra trên sân Hàng Đẫy chiều 14/5. Chỉ có số lượng ít ỏi cổ động viên chủ nhà đến cổ vũ.
Cổ động viên đội khách SLNA biến sân Hàng Đẫy thành chảo lửa thành Vinh với sự cổ vũ cuồng nhiệt, góp phần không nhỏ vào chiến thắng vùi dập sau đó của đội bóng xứ Nghệ. Như thường lệ, lực lượng cảnh sát cơ động lại được huy động để làm nhiệm vụ giữ trật tự trước khu vực có CĐV Nghệ An.
Trận đấu khởi đầu với nhiều pha bóng hấp dẫn, quyết liệt. Trong suốt hiệp 1, cả hai bên thi đấu cân sức và có tới 4 bàn thắng được ghi chia đều. Người vừa nhận danh hiệu Quả bóng bạc Việt Nam Trọng Hoàng (trắng) và cầu thủ được đề cử ứng viên quả bóng vàng Văn Quyết trong một pha tranh bóng ở biên.
Đội bóng của bầu Hiển chơi khá tốt trong hiệp 1 nhưng SLNA còn chơi tốt hơn.
Những mũi nhọn chơi nổi bật vẫn là Văn Quyết (10) của chủ nhà và Abass của SLNA.
Trọng Hoàng, người mở tỷ số cho SLNA bằng quả đá phạt đền ngay ở phút thứ 5. Quả bóng bạc VN trong một pha tranh chấp cùng Nguyễn Hồng Tiến.
Thủ môn Viết Nam (SLNA) đã chơi tốt nhưng không tránh khỏi bị thủng lưới 2 bàn ở hiệp 1. Hiệp 2 anh bị chấn thương chân phải rời sân.
Còn phía Hà Nội T&T, thủ thành Hồng Sơn nhiều lần mắc lỗi và 6 lần phải vào lưới nhặt bóng.
Pha ghi bàn của Dickson Nwakaeme, bóng được tâng qua tay Hồng Sơn một cách nhẹ nhàng, nhưng anh không thể bắt được.
Khi tỷ số đang là 4-2, số khán giả Hà Nội đã ít càng ít hơn, vì một số thất vọng bỏ về sớm.
Các cầu thủ xứ Nghệ liên tục được ăn mừng bàn thắng, họ đã chạy về phía cổ động viên để hò reo và chia vui.
Trận thua đậm không làm Hà Nội T&T đánh mất ngôi đầu trên bảng xếp hạng, nhưng đã làm cho chuỗi trận không thể thắng SLNA ở V-league càng kéo dài thêm.
Hoàng Hà