Bầu Hiển đã thoái toàn bộ vốn khỏi bóng đá, nhưng chẳng ai nói ông bầu này không còn ảnh hưởng tới hai đội bóng Hà Nội T&T và Đà Nẵng. Những gì mà báo chí đã nói suốt những năm qua không phải vô cớ, trong khi VPF làm rất quyết liệt để giải quyết bằng được tình trạng "một ông chủ hai đội bóng". Chính bầu Thụy của Xuân Thành Sài Gòn từng rất tức tối và cho rằng mình mất chức vô địch mùa giải 2012 cũng vì bầu Hiển có lợi thế không ai sánh bằng.
Tuy nhiên, ngay cả khi có thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch vào cuộc, bầu Hiển vẫn hoàn toàn "trong sạch", bởi không có bằng chứng nào rõ ràng chứng minh bầu Hiển là ông chủ của hai đội bóng.
Sự rút lui của bầu Hiển càng thêm chứng minh mình không thể tác động tới hai đội bóng, nhưng với vai trò tài trợ, ông bầu này vẫn là người có tiếng nói quan trọng bậc nhất. Bằng chứng là trong trận Siêu Cup mới đây, bầu Hiển không chỉ có mặt trên sân Chi Lăng mà còn xuống sân thưởng nóng hơn một tỷ đồng cho đội bóng sông Hàn. Trên khán đài, các CĐV Đà Nẵng giơ cao ảnh bầu Hiển một cách công khai.
Có một thực tế là cả ở trên tuyển và ở CLB, bầu Hiển đang thực sự tạo ra tầm ảnh hưởng lớn của mình. Lần lượt hai HLV Phan Thanh Hùng và Hoàng Văn Phúc đều từng dưới chướng của bầu Hiển, chưa kể HLV Lê Huỳnh Đức cũng đã được VFF mời lên tuyển dẫn dắt tuyển Việt Nam.
Còn ở CLB, với những gì đã diễn ra những mùa giải qua, đặc biệt là ở lượt cuối mùa giải 2012, cho thấy rõ lợi thế nhà bầu Hiển trong cuộc đua vô địch. Hà Nội T&T trong trận tranh ngôi vô địch với Xuân Thành Sài Gòn, đã làm hết sức để cầm hòa đối thủ và cuối cùng đã thành công. Lúc này, Đà Nẵng hưởng lợi để lên ngôi vô địch.
Mùa giải năm nay, cả Hà Nội T&T đều được đánh giá rất cao trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Lại một mùa giải nữa, tình trạng "một ông chủ hai đội bóng" tiếp tục được nhắc đến, dù bầu Hiển chỉ còn là nhà tài trợ cho hai đội bóng này. Với bầu Hiển, Hà Nội T&T hay Đà Nẵng vô địch ông đều vui.
Tất nhiên, cuộc đua tới ngôi vô địch chẳng dễ dàng, nhất là khi mùa giải năm nay có tới 4-5 đội đặt mục tiêu giành vị trí cao nhất. Bình Dương sẽ là đối trọng đáng kể với nhà bầu Hiển, khi đội bóng này luôn được đầu tư tốt. Mùa giải năm nay, Bình Dương có thể tung liền một lúc 7 "Tây", gồm 3 ngoại binh và 4 cầu thủ nhập tịch. Đó sẽ là một sức mạnh khó đội nào chống đỡ.
Trong khi đó, cuộc đua tới ngôi vô địch sẽ không thể bỏ qua SLNA. Tăng cường thêm chân sút đẳng cấp Lê Công Vinh, giữ chân các trụ cột, làm mới ngoại binh và đang sở hữu nhiều cầu thủ trẻ, đội bóng xứ Nghệ đang mơ về chức vô địch như đã từng giành được một cách thuyết phục ở mùa giải 2011.
Song, nếu nhìn thẳng vào cục diện mùa giải năm nay, thật khó có ai chống lại thế "hai chọi một" nhà bầu Hiển.
Mai Hương