Sau trận thua 1-2 ở vòng bảng U19 Việt Nam rút ra nhiều bài học và chơi hay hơn khi tái đấu Thái Lan trong trận chung kết.
HLV Nguyễn Duy Hùng cho đội đá theo sơ đồ 4-2-3-1và liên tục chỉ đạo các học trò áp sát, không cho các ngòi nổ bên phía đội chủ nhà như Orawan, Jiraporn, Sudarat rảnh chân thực hiện các đường chuyền hay dứt điểm nguy hiểm.
U19 nữ Việt Nam thành công với đấu pháp phòng ngự, nhưng lại không may mắn ở loạt đá luân lưu khi gặp người Thái ở trận chung kết. Ảnh: VFF. |
Đấu pháp đó phát huy hiệu quả khi U19 nữ Việt Nam chiến đấu lỳ lợm dưới cơn mưa tầm tã, khiến Thái Lan không thể ghi bàn. Sau 30 phút hiệp phụ, tỷ số 0-0 được giữ nguyên. Hai đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu.
Đến lúc này, đại diện của Việt Nam không còn giữ được sự chính xác như trước. Trong khi Thái Lan thực hiện thành công cả năm quả đá luân lưu, các học trò của HLV Nguyễn Duy Hùng lại có một lần không thành công, với cú sút hỏng của Diễm My ở lượt thứ ba.
"Đây là một trận đấu căng thẳng, cạnh tranh quyết liệt. Các cầu thủ Việt Nam đã nỗ lực hết sức mình nhưng may mắn thuộc về đội chủ nhà Thái Lan", HLV Duy Hùng chia sẻ sau trận đấu.
Lâm Thỏa