Denisov cũng chỉ trích ban lãnh đạo Zenit về quyết định dành cho Hulk và Witsel, hai tân binh nước ngoài mới được mua từ FC Porto và Benfica với tổng đầu tư 80 triệu euro, mức đãi ngộ hơn gấp nhiều lần so với các cầu thủ Nga. Tiền vệ đội phó này từng yêu cầu tăng lương, nhưng thay vì đáp ứng, ban lãnh đạo Zenit đã đẩy anh xuống đội dự bị.
Hulk và Witsel trên ghế dự bị ở Zenit. |
"Tại sao những cầu thủ nước ngoài lại kiếm được nhiều hơn gấp ba lần so với những cầu thủ chơi hay nhất của đội bóng. Đó là lý do tại sao tôi yêu cầu tăng lương. Nhưng thay vì thế tôi đã bị HLV bỏ rơi", Denisov tiết lộ trên Sport Express.
"Nếu Hulk và Witsel có phong độ tốt như Messi và Ronaldo, việc họ hưởng lương cao là hợp lý. Nhưng thực tế lại cho thấy một câu chuyện khác", Denisov nói thêm. "Vấn đề là sự tôn trọng chứ không phải tiền bạc. Tôi đã mất ngủ nhiều đêm để chờ quyết định của CLB".
Tiền vệ đội phó người Nha sau đó nhấn mạnh rằng không có chuyện các cầu thủ Zenit gây khó khăn cho hai tân binh đắt giá. "Tại sao người ta nói chúng tôi không chuyền bóng thường xuyên cho Hulk? Thực tế là chúng tôi luôn tạo những cơ hội tốt nhất cho cậu ấy. Cũng có người nghi vấn về việc chúng tôi không chào đón hai tân binh một cách nhiệt tình. Tất cả chỉ là chuyện bịa đặt", Denisov khẳng định. "Vấn đề là chúng tôi gặp nhiều khó khăn khi phải trao đổi với Hulk và Witsel thông qua phiên dịch viên. Đáng nhẽ họ phải cố học ngôn ngữ của chúng tôi".
Tiền vệ Denisov (phải) chia vui sau một pha ghi bàn cho Zenit năm ngoái. |
Với những rắc rối giữa hai tân binh và các cầu thủ còn lại, hiện Zenit không có phong độ cao. Trong 6 trận gần nhất, nhà ĐKVĐ Nga chỉ thắng đúng 1 trận. Giữa tuần trước, Zenit để thua Malaga tới 0-3 trong trận mở màn vòng bảng Champions League.
Thúy An