Ibrahimovic không thể giúp PSG vượt qua đội bóng nhỏ Evian. |
Trận tứ kết cúp quốc gia Pháp giữa Evian và Paris Saint Germain được ví như cuộc đấu giữa chàng David và gã khổng lồ Goliath. Trong khi đoàn quân giàu có thành Paris đang độc chiếm ngôi đầu Ligue I thì Evian hiện chỉ xếp thứ 16.
Tuy nhiên khoảng cách thứ hạng đã không nói lên được nhiều điều ở trận đấu đêm qua. Evian cho thấy họ có thừa sự quyết tâm để khiến mọi dự đoán trước trận đấu này thành vô nghĩa.
PSG vươn lên dẫn trước từ ngay phút thứ 8 nhờ công của Pastore. Tiền vệ người Argentina có pha bắt vô lê đẹp mắt sau pha căng ngang bên cánh phải của Christophe Jallet (xem clip).
Tưởng như Evian sẽ nhanh chóng vỡ trận sau bàn thắng sớm của Pastore nhưng đội bóng này đã xốc lại tinh thần và có được bàn gỡ hòa cuối hiệp một. Từ một pha phản công nhanh, Sagbo có pha chọc khe thuận lợi cho Khelifa đệm bóng tung lưới đội khách (xem clip).
Trong suốt khoảng thời gian còn lại và cả 30 phút hiệp phụ, hai đội đều không thể ghi thêm bàn thắng. Tình huống đáng chú ý nhất chỉ là chiếc thẻ đỏ của Thiago Motta bên phía PSG vào phút 118.
Dường như các cầu thủ PSG không nghĩ mình sẽ phải đá luân lưu với Evian nên họ tỏ ra khá lúng túng khi bước vào loạt đấu cân não này. Hai ngôi sao lớn nhất của PSG là Ibrahimovic và Thiago Silva đều thực hiện không thành công. Trong khi đó cả bốn cầu thủ của Evian là Sagbo, Sorlin, Khelifa và Barbosa đều đá rất chính xác. Điều này khiến cú đá thành công của Lavezzi không còn ý nghĩa và PSG chấp nhận rời cúp quốc gia Pháp trong thế cúi đầu.
*Xem clip loạt đá luân lưu Evian 4-1 PSG.
Ngọc Hải