Martins Indi (trái) trong trận tranh giải ba giữa Hà Lan và Brazil tại World Cup. |
FC Porto hôm qua thông báo đã ký hợp đồng bốn năm với Martins Indi từ Feyenoord (Hà Lan). Phí chuyển nhượng khoảng 7,7 triệu euro. Điều khoản phá vỡ hợp đồng có giá trị 40 triệu.
Việc Martins Indi gia nhập Porto có thể mở đường cho Eliaquim Mangala, hậu vệ đang lên người Pháp, gia nhập Man City với giá 40 triệu.
Với Martins Indi, việc đầu quân cho đội bóng thành phố cảng Oporto giống như một chuyến trở về nhà. Cầu thủ này từng chào đời tại Bồ Đào Nha trong một gia đình nhập cư từ Guinea-Bissau. Năm lên ba tuổi, Martins Indi cùng gia đình chuyển tới Hà Lan nhưng vẫn coi tiếng Bồ Đào Nha là một trong những ngôn ngữ giao tiếp chính.
"Tôi cảm thấy đã đến lúc nên ra đi", Martins Indi được dẫn lời trên trang web của Feyenoord hôm 15/7. "Tôi đã chơi hơn 100 trận cho Feyenoord và cũng thi đấu thành công tại World Cup. Feyenoord sẽ được đền đáp xứng đáng từ vụ chuyển nhượng của tôi, còn tôi sẽ có một thử thách mới tại Bồ Đào Nha".
Martins Indi nổi bật nhờ khả năng tỳ đè và cái nhìn sắc lẹm. |
Porto có thể trở thành bệ phóng tốt cho sự nghiệp đang lên của Martins Indi. Đây là nơi mà Falcao, Pepe, Deco và James Rodriguez từng trưởng thành trước khi chuyển đến những CLB lớn.
"Bruno đã có một bước đi đúng lúc", Giám đốc kỹ thuật Martin van Geel của Feyenoord đánh giá. "Bốn năm qua, cậu ấy đã tiến bộ rất nhanh từ một cầu thủ trẻ trở thành trụ cột của Feyenoord và đội tuyển Hà Lan. Cậu ấy là một minh chứng tích cực về khả năng đào tạo của chúng tôi".
Martins Indi là cầu thủ thứ ba gia nhập Porto trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Trước đó CLB này mua được Adrian Lopez từ Atletico Madrid và mượn Christian Tello từ Barca.
Đông Hưng