Hai nhân vật đầy ảnh hưởng tại Chelsea đã không còn nhìn chung một hướng. |
Theo tờ Guardian, khoảng cách giữa Abramovich và Mourinho đang trở nên xa dần. Ngồi trên khán đài theo dõi đội nhà thi đấu là việc mà bất cứ ông chủ nào cũng mong muốn thực hiện. Nhưng thay vì điều đó, tỷ phú người Nga sẽ bay đến....Israel để xem trận Spartak Moscow gặp Happoel Tel Aviv trong giải giao hữu mà ông tài trợ.
Như vậy, sau trận thua 0-2 tại sân Anfield, đây sẽ là lần thứ hai liên tiếp (chỉ trong vòng 4 ngày) Abramovich không thèm "ngó ngàng" tới đội bóng "cưng" của mình.
Theo đánh giá của một số chuyên gia, mối quan hệ rạn nứt giữa hai nhân vật quan trọng bậc nhất tại sân Stamford Bridge này sẽ khó thể hàn gắn trong ngày một ngày hai. Bằng chứng là sau trận thua 0-2 trước Liverpool, Mourinho đã huỵch toẹt nói về vị thế "quá ư nhỏ bé" của mình trong các thương vụ chuyển nhượng.
Nhà cầm quân 43 tuổi khẳng định: "Chelsea cần có thêm một trung vệ và một tiền đạo, đó là điều mà tôi đã khẳng định với ban lãnh đạo từ rất sớm. Nhưng tôi chỉ có thể đưa ra yêu cầu còn quyết định cuối cùng thuộc về những người khác. Nói tóm lại, tôi không thể làm được những điều mình mong muốn. Bởi đơn giản, tôi không phải là ông chủ, tổng giám đốc, hay chủ tịch, mà chỉ là một HLV".
"Trong trận đấu với Liverpool, hàng thủ gặp nhiều khó khăn khi Terry, Boulahrouz chấn thương, Carvalho bị ốm, và chúng tôi đã phải chơi với cặp trung vệ không chuyên là Ferreira - Essien. HLV Benitez (Liverpool) không phải là một nhà cầm quân tồi. Còn tôi, dĩ nhiên không phải là phù thủy".
Thiên Thanh