Trong trận Chelsea đại thắng Zilina 4-1 ở trận ra quân vòng bảng Champions League tối thứ tư, Anelka đóng góp hai bàn và biểu lộ niềm vui bằng cách bắt chéo hai tay ra đằng trước như thể đang bị còng tay. Đây là cách anh đã một lần sử dụng sau khi ghi bàn trong trận Chelsea thắng Wigan ở vòng 2 giải Ngoại hạng hôm 21/8, nhưng lần này nó gửi gắm một thông điệp hoàn toàn khác.
Anelka làm điệu bộ như bị còng tay để nhạo báng quyết định kỷ luật nặng nề của FFF. Ảnh: AFP. |
"Tôi muốn gửi thông điệp này tới FFF sau những gì đã diễn ra ở World Cup 2010. Tôi tin rằng các đồng đội của tôi ở tuyển Pháp đều hiểu thông điệp này là gì", Anelka lý giải trên tờ Mirror (Anh).
Anelka là cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong thành phần tuyển Pháp dự World Cup 2010 dù chỉ đá hai trận ở Nam Phi. Anh cãi vã với HLV Domenech rồi bị FFF đuổi về nước. Để ủng hộ Anelka và phản đối quyết định của FFF, các tuyển thủ Pháp còn lại đã bỏ một buổi tập trước trận thua chủ nhà Nam Phi 1-2 ở lượt trận cuối vòng bảng.
Trở về từ Nam Phi, Anelka và 4 cầu thủ được cho là cầm đầu nhóm làm loạn, lôi kéo các đồng đội bỏ tập gồm Evra, Ribery, Toulalan, Abidal đều phải ra giải trình trước Ủy ban điều tra đặc biệt của FFF. Nhóm 5 cầu thủ này sau đó đều bị kỷ luật và Anelka bị phạt nặng nhất với 18 trận cấm thi đấu ở tuyển Pháp. Án phạt này coi như đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp quốc tế của tiền đạo đội Chelsea, bởi khi trở lại, anh đã 33 tuổi.
Trong phiên điều trần với FFF, Anelka đã nói rõ về lý do khiến anh khó chịu dẫn tới tranh cãi dữ dội với HLV Domenech ở Nam Phi: "Điều tiếc nuối lớn nhất trong sự nghiệp quốc tế của tôi là việc tôi chưa bao giờ được tạo điều kiện thi đấu đúng sở trường của mình. Nếu cần một cầu thủ chỉ chuyên rình rập trong vòng cấm, Domenech lẽ ra không nên gọi tôi. Ông ta đã sai lầm ngay từ khi lựa chọn".
Phương Minh