Hình vẽ phản đối F1 nhan nhản trên đường phố Bahrain. Ảnh: AP. |
Thông điệp mà ông trùm của F1 là Bernie Ecclestone nhận được từ người biểu tình là “ông sẽ không thể tổ chức được cuộc đua trên máu của chúng tôi”. Thế nhưng, bất chấp những cuộc biểu tình nổ ra liên tiếp trong vài ngày qua, thậm chí vào đêm chủ nhật có đến 4 vụ nổ nhỏ, không có dấu hiệu nào cho thấy chặng Bahrain Grand Prix sẽ bị hủy bỏ.
Hiện nay, các cuộc biểu tình vẫn đang tập trung ở nhiều ngôi làng quanh thủ đô Manama. Còn ở trung tâm thành phố, Bahrain đã bố trí lực lượng cảnh sát có vũ trang nhằm bảo vệ cuộc đua F1 trước và sau khi diễn ra, trong đó có 1.500 khách du lịch tới đây trong ngày thứ hai vừa rồi.
Thủ tướng của Bahrain, hoàng thân Khalifa bin Salman Al Khalifa, đã hứa nước này sẽ “triển khai mọi biện pháp đảm bảo an ninh trong thời gian F1 được tổ chức”.
Bất chấp những cảnh báo, chặng Bahrain Grand Prix năm 2012 vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch mà không gặp bất cứ sự cố gì. Mặc dù vậy, Bahrain khẳng định họ không hề xem nhẹ bất cứ mối nguy hiểm nào, đặc biệt là sự xuất hiện của nhóm Coalition of February 14 Youth. Đây được xem là thủ phạm gây ra 4 vụ nổ hôm chủ nhật vừa rồi, trong đó có vụ nổ tại trung tâm tài chính của Manama.
Một ngày sau đó, các nhà hoạt động nhân quyền đã tập trung với khoảng 2.500 người và biểu tình trong 2 giờ. Ngoài việc phải đối phó với những cuộc biểu tình, Bahrain còn một mối lo khác là nguy cơ an ninh mạng. Nhóm Anonymous từng tấn công vào website formula1.com hồi năm ngoái và nhiều khả năng họ sẽ lặp lại hành động này một lần nữa trong năm nay.
Anh Hào