Argentina được cho là hội đủ cả ba yêu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa khi bước vào Copa America 2011. Ngoài việc được đá trên sân nhà, họ sở hữu dàn sao tấn công vào loại đáng thèm muốn bậc nhất, trong đó có Cầu thủ hay nhất thế giới hai năm liên tiếp vừa qua Lionel Messi. Trong khi đó, những đối thủ chính như Uruguay, Brazil hay Paraguay đều có dấu hiệu sa sút, dựa trên những kết quả kém thuyết phục ở các trận giao hữu trong một năm qua.
Thay vì chứng kiến giấc mơ lớn thành hiện thực, Copa America 2011 trở thành cơn ác mộng của Argentina. Ảnh: AFP. |
Tuy nhiên, bất chấp thực tế đó, Argentina chẳng những không thực hiện được kỳ vọng của người hâm mộ về chức vô địch để giải tỏa cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 18 năm ròng. Thầy trò Batista biến giải đấu trên sân nhà thành một cơn ác mộng thực sự cho người hâm mộ khi chỉ thắng được một trận, hòa hai trận trong thế suýt soát thua và bị loại ngay từ tứ kết.
Quân thua trách tướng. Là HLV trưởng, Batista đương nhiên là cái tên được nhắc tới đầu tiên khi các CĐV Argentina quy trách nhiệm cho thất bại của đội nhà. Trong trận tứ kết bị Uruguay loại, HLV từng đưa đội U23 Argentina đoạt HC vàng bóng đá nam Olympic bị cho là không biết cách phát huy tài năng của Messi và không có những điều chỉnh kịp thời để giúp các học trò chơi hiệu quả hơn.
Trên trang nhất, tờ Olé đặt câu hỏi lớn "Điều gì sẽ xảy ra với dự án của Batista?". Nhật báo thể thao hàng đầu Argentina sau đó tiến hành một cuộc khảo sát dư luận về việc AFA nên hay không nên sa thải Batista và 90% trong số hơn 30.000 CĐV Argentina tham gia cho rằng nhà cầm quân này đáng bị sa thải.
Trước cửa trụ sở AFA và sân tập của đội tuyển tại Buenos Aires, rất đông người hâm mộ đã tụ tập để kêu gọi loại bỏ Batista để mở đường trở lại ghế HLV trưởng cho Diego Maradona. Họ thậm chí còn treo cả bandrole với khẩu hiệu "Diego, hãy quay về" ở cả hai địa điểm này.
Bandrole kêu gọi Maradona trở lại bên ngoài trụ sở AFA. Ảnh: Clarin. |
Maradona dẫn dắt tuyển Argentina ở World Cup 2010, nhưng không được AFA ký tiếp hợp đồng sau khi đội nhà thảm bại 0-4 dưới tay Đức ở tứ kết. Sau khi Maradona ra đi, AFA chỉ định Batista làm tạm quyền, thử thách một thời gian rồi bổ nhiệm chính thức ông làm HLV trưởng từ đầu năm 2011. Maradona thì sau một thời gian nghỉ ngơi đã nhận lời dẫn dắt đội bóng UAE Al Wasl, nơi ông trở thành HLV được trả lương cao thứ hai thế giới bóng đá với 12 triệu euro mỗi năm (chỉ kém Mourinho, lĩnh 13,5 triệu euro mỗi năm ở Real Madrid).
Tuy nhiên, quan điểm của người hâm mộ Argentina và AFA trong vấn đề này không giống nhau. Trả lời kênh phát thanh Radio La Red, Humberto Grondona, người đứng đầu bộ phận giải quyết các vấn đề của đội tuyển đồng thời là con trai của chủ tịch AFA Julio Grondona, nhấn mạnh: "Chúng tôi không hề nghĩ đến việc sa thải AFA. Batista và ban huấn luyện sẽ rút ra những bài học bổ ích từ thất bại ở Copa America để hướng đến mục tiêu lớn ở phía trước - World Cup 2014".
Humberto Grondona cũng bật đèn xanh để HLV trưởng đương nhiệm cải tổ triệt để đội tuyển theo ý của ông: "Batista sẽ phải tự bảo vệ chiếc ghế của ông ấy và cân nhắc xem những cầu thủ nào không còn phù hợp với kế hoạch của ông ấy cho tương lai. AFA hy vọng Batista sẽ thay đổi, đem lại sức sống mới cho đội tuyển".
Cá nhân Batista cũng cương quyết không chịu từ bỏ cương vị: "Tôi không nghề nghĩ tới việc từ chức. Bị loại ở tứ kết là kết cục đau đớn, nhưng tôi sẽ phải tiếp tục. Dự án của tôi cho đội tuyển mới khởi đầu được vài tháng và chúng tôi cần tiếp tục vững bước trên con đường đã chọn. Tất nhiên, Argentina rất muốn vô địch Copa America 2011, nhưng World Cup 2014 mới là mục tiêu tối thượng của đội".
Batista muốn tại vị để hướng đến mục tiêu chinh phục World Cup 2011. Ảnh: AFP. |
Nhà cầm quân 48 tuổi này thậm chí còn không xem Copa America 2011 là một thất bại: "Tôi sẽ không gọi đó một thất bại, đó là từ quá nặng nề. Chúng tôi đã cố gắng để chiến thắng và tôi nghĩ các học trò của mình đã chơi tốt. Nhưng trong bóng đá đôi khi mọi thứ không diễn như chúng ta mong muốn. Tuyển Argentina sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu từ giải này để hướng tới tương lai".
Minh Kha