Ngày 13/7, cựu tiền đạo lừng danh Emilio Butragueno đã đến Việt Nam nhân sự kiện Nivea Men trở thành nhà tài trợ chính thức cho Real Madrid. Đây cũng là hồi còi khởi động "Cúp Nivea Men - Đường đến Real Madrid”, mở màn cho hơn 250 cuộc tranh tài hấp dẫn và thu hút. Hơn 350 đội bóng đến từ khắp mọi miền đất nước đã đăng ký tham gia giải đấu để hiện thực hóa ước mơ có mặt tại ngôi đền thiêng của bóng đá, sân Santiago Bernabeu huyền thoại.
Ngay từ vòng loại, FC Thành Đồng đã được đánh giá cao với bảng thành tích đáng nể hơn bốn lần vô địch các giải lớn như Hà Nội Premier League Season 1, Summer Cup… Họ sở hữu lối đá ban bật nhỏ ở tốc độ cao đầy nhuần nhuyễn. Tuy nhiên, với nhịp độ thi đấu dồn dập cùng hình thức đấu loại trực tiếp đầy căng thẳng, họ đã gặp không ít khó khăn để bước vào trận chung kết vòng loại. Tại đây, FC Thành Đồng phải tiếp tục đối đầu với đối thủ đáng gờm là FC Đạt Phát. Phải nhờ đến lượt sút luân lưu thứ 5, các cầu thủ của FC Thành Đồng mới giành chiến thắng.
Một tuần sau, đến lượt khu vực TP HCM bước vào màn so tài chính thức. Trong trận chung kết, bằng lối phòng thủ chặt chẽ, hợp lý, Vinh Hải - Vinh Hiền 2 đã trở thành đại diện cho TP HCM tranh tài với FC Thành Đồng ở Hà Nội.
Sáng 13/8, những trận cầu quyết liệt chính thức bắt đầu. |
Nhờ có tinh thần “luôn sẵn sàng như sao Real Madrid” và sự quyết tâm cao độ, tại trận đấu quyết định ngày 28/8, FC Thành Đồng đã thắng Vinh Hải - Vinh Hiền 2 trên chấm luân lưu với tỷ số 5-4, trở thành đại diện Việt Nam đến Real Madrid.
Để giành được chiến thắng trên sân nhà của đối thủ, lại phải thi đấu với hình thức Futsal không phải là điểm mạnh của mình, FC Thành Đồng đã vào Sài Gòn hai ngày trước trận đấu để tập luyện ngay chính trên sân Hồ Xuân Hương, đồng thời tổ chức nhiều buổi tập huấn với hình thức sân trong nhà.
Chiến thắng của FC Thành Đồng là sự kết hợp giữa tinh thần sẵn sàng cũng như lòng quả cảm của từng cầu thủ |
Dù gặp một chấn thương khá nặng trước trận chung kết, cầu thủ Giang “say” của FC Thành Đồng vẫn sút thành công quả luân lưu quan trọng cho chiến thắng của đội. Ngay sau đó, chấn thương tái phát, khiến anh gục ngã trên sàn đấu.
Giang “say” chia sẻ chưa bao giờ chân đau đến thế mà cũng chưa bao giờ cảm xúc vỡ òa như vậy. Đặc biệt, khi anh và FC Thành Đồng cũng đang đi đến những ngày cuối sự nghiệp của nghề bóng đá phủi. Phần thưởng xứng đáng cho tinh thần luôn sẵn sàng và sự quyết tâm mà các chàng trai Hà Nội nhận được là chuyến đi đến Tây Ban Nha, tham quan cơ ngơi, dự khán trận đấu của CLB Real Madrid và được tập luyện cùng các HLV từ đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20 dự kiến diễn ra vào tháng 10.