Báo chí Anh hôm qua đã đồng loạt đưa tin về lời đề nghị thứ ba mà Man City gửi đến Chelsea nhằm thuyết phục CLB thành London nhả trung vệ 28 tuổi. Theo đó, ngoài khoản phí chuyển nhượng được nâng lên đến con số 40 triệu bảng - kỷ lục cho một hậu vệ, "Man xanh" còn sẵn sàng trả Terry mức lương một triệu bảng mỗi tháng, tức hơn 250.000 bảng mỗi tuần.
Terry gần như chắc chắn sẽ tiếp tục làm thủ lĩnh của Chelsea, bất chấp sự chèo kéo quyết liệt từ Man City. Ảnh: Getty Images. |
Nhưng có lẽ cũng như hai lần trước, lời đề nghị thứ ba này của Man City cũng không làm Chelsea thay đổi lập trường - quyết giữa John Terry bằng mọi giá. Theo tờ Times (Anh), trung vệ thủ quân tuyển Anh đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ về việc anh ở lại và tiếp tục cống hiến cho Chelsea. Trong ít ngày tới, Chelsea sẽ đưa ra thông báo chính thức, khẳng định việc Terry khước từ lời đề nghị của Man City. Sau đó, khi CLB kết thúc chuyến du đấu Mỹ và về lại London đầu tuần tới, hai bên sẽ tiến hành công bố các chi tiết trong thỏa thuận của họ.
Đây là kết quả của một loạt cuộc nói chuyện giữa Terry cùng các quan chức chóp bu của Chelsea trong ít ngày qua. Quan trọng nhất trong số này là cuộc gặp giữa anh với ông chủ Roman Abramovich và Tổng giám đốc Peter Kenyon tại Pasadena, California hôm thứ ba. Qua các cuộc nói chuyện ấy, Chelsea đã làm hậu vệ 28 tuổi bị thuyết phục hoàn toàn, với kế hoạch giàu tham vọng - hướng đến mục tiêu tranh chấp ngôi cao nhất trên tất cả các mặt trận.
Trước đó, Terry đã nhiều lần tỏ ý lo ngại trước việc Chelsea mờ nhạt trên thị trường chuyển nhượng và không thể đưa về thêm bất kỳ ngôi sao lớn nào từ đầu hè này. Đây là lý do chính khiến anh dao động dữ dội trước sự chào đón nhiệt tình từ Man City, đội có kế hoạch giàu tham vọng cho tương lai gần và đã hiện thực hóa một phần qua chiến dịch tuyển binh rầm rộ hè này.
Cũng theo tờ Times, ngoài cam kết về tham vọng của CLB, Chelsea còn thể hiện thiện chí với Terry bằng việc đề nghị thảo luận một bản hợp đồng mới và dự kiến sẽ hoàn tất trước thời điểm giải Ngoại hạng khởi tranh. Mức lương trong bản hợp đồng này không phải là 200.000 bảng mỗi tuần như lời đề nghị lần hai của Man City, mà chỉ dừng ở 150.000 bảng, cao hơn mức 130.000 bảng Terry đang lĩnh. Khi ấy, Terry sẽ cùng Lampard trở thành hai cầu thủ hưởng lương cao nhất CLB.
Sự hiện diện của Ancelotti cùng những ấn tượng tốt đẹp ban đầu mà HLV này tạo ra cũng làm Terry vững tin ở tương lai tươi sáng của Chelsea. Ảnh: Getty Images. |
Những kết quả bước đầu khả quan cùng HLV Ancelotti cũng là một yếu tố quan trọng khiến Terry nghĩ lại về sức mạnh của đội nhà. Ông thầy người Italy đã thổi một luồng gió mới, tươi mát vào đội ngũ không có nhiều xáo trộn của Chelsea bằng sự cách tân về chiến thuật - chuyển từ 4-3-3 sang 4-4-2 với hàng tiền vệ hình kim cương. Hai thắng lợi thuyết phục liên tiếp với cùng tỷ số 2-0 trước Seatle Sounders rồi Inter đã bước đầu tạo ấn tượng rất tích cực rằng, với lực lượng hiện có, Ancelotti vẫn có thể giúp đội bóng đạt kết quả khả quan ở mùa giải tới.
Việc Chelsea thuyết phục thành công Terry ở lại và sắp công khai trước dư luận chắc chắn sẽ là một cú sốc cho Man City, đội vốn rất tự tin vào khả năng chèo kéo được thủ quân tuyển Anh. Cho dù đã gây tiếng vang bằng một mùa hè mua sắm rầm rộ với Barry, Santa Cruz, Tevez, Adebayor..., Man City vẫn chưa thể lôi kéo được các siêu sao sáng giá nhất. Hồi tháng 1/2009, họ bị Kaka khước từ, rồi đầu tháng 7 vừa qua là Eto'o. Còn bây giờ, Terry sắp làm điều tương tự.
Minh Kha