Người lên thay Ancelotti là Leonardo, cựu tiền vệ 39 tuổi người Brazil đá cho Milan giai đoạn 1997-2001 và chưa hề có kinh nghiệm cầm quân, kể cả ở cấp độ trẻ. Trước khi giữ chức Giám đốc kỹ thuật Milan từ đầu năm 2008, cựu danh thủ 39 tuổi này đã có 6 năm đứng đầu bộ phận tuyển mộ của đội bóng cũ ở Nam Mỹ. "Leonardo sẽ là HLV mới của Milan. Chúng tôi sẽ tổ thức họp báo ra mắt anh ấy vào trưa mai, thứ hai 1/6", Galliani xác nhận với Raidue Stadio Sprint.
Ancelotti (trái) ra đi, Milan sẽ bước sang một thời kỳ mới, với Leonardo (phải) là người đứng mũi chịu sào. Ảnh: Getty Images. |
Như vậy, những gì mà các tờ báo lớn nhất ở Italy và dư luận nước này nghi ngờ, đồn đoán nhiều tháng qua hoàn toàn xác thực. Cuộc hôn nhân lắm kỷ niệm ngọt ngào nhưng cũng không ít dư vị cay đắng giữa Ancelotti và Milan đã kết thúc, ngay sau khi nhà cầm quân người Italy giúp đội bóng hoàn thành mục tiêu cán đích trong top 3 để vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới.
Sự ra đi của Ancelotti đã dặt dấu chấm hết cho một vòng quay, một chu kỳ chiến thắng kéo dài 8 năm mà đỉnh cao thành công là hai danh hiệu Champions League (2003, 2007), 1 scudetto (2004), còn vực thẳm thất bại là hai mùa giải liên tiếp trắng tay gần nhất. Milan cần một HLV khác, để giúp họ mở ra một chu kỳ chiến thắng khác. Còn Ancellotti, sau 8 năm làm việc trong một môi trường quen thuộc và dường như chẳng còn gì để chứng tỏ hay chinh phục, cũng đã đến lúc ông phải ra đi để tìm đến một chân trời mới, với những trải nghiệm, cơ hội và thách thức mới.
"Tôi và Milan đã thỏa thuận kết thúc hợp đồng sớm một năm. Quãng thời gian tuyệt vời của tôi cùng đội bóng sẽ kết thúc từ hôm nay. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ, ban giám đốc các tifosi và tất cả vì những năm tháng vừa qua", Ancelotti bình thản thông báo về việc ông ra đi. "Đây là thời điểm phù hợp để nói lời chia tay và có lẽ là sự lựa chọn đúng đắn cho cả tôi lẫn Milan. Chúng tôi sẽ lưu giữ lại cho nhau sự tôn trọng và những tình cảm tốt đẹp nhất mà hai bên đã có trong cuộc phiêu lưu suốt 8 năm qua".
"Tôi đã bàn bạc kỹ lưỡng với Berlusconi và Galliani về việc này từ cách đây hai tháng. Chúng tôi không gặp bất kỳ vương mắc nào và thống nhất sẽ chia tay trong đồng thuận. Đây là một mùa bóng phức tạp và vì thế, chúng tôi quyết định sẽ chỉ công bố quyết định khi mùa bóng kết thúc. Nhân đây, tôi cũng muốn cảm ơn Berlusconi. Giữa chúng tôi cũng tồn tại ít nhiều bất đồng, nhưng có thế nào đi nữa, tôi vẫn luôn biết ơn Berlusconi vì ông ấy đã cho tôi cơ hội làm việc ở một CLB vĩ đại như Milan gần 10 năm qua", HLV người Italy nói thêm.
Ancelotti để ngỏ tương lai và làm dấy lên tin đồn về việc ông có thể đi theo tiếng gọi của Florentino Perez, sang Tây Ban Nha, dẫn dắt Real Madrid, thay vì đến Chelsea. Ảnh: Reuters. |
Ancelotti tiết lộ trong cuốn tự truyện Preferisco La Coppa xuất bản hôm giữa tuần rằng ông đã đi gặp Abramovich để bàn về việc sang Anh dẫn dắt Chelsea. Nhưng hôm nay, sau khi chia tay Milan, Ancelotti lại từ chối xác nhận ông sẽ ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng mà Hiddink để lại ở CLB thành London và úp mở về tương lai. "Tôi vẫn chưa thể chắc chắn về tương lai của mình, bởi tôi chưa đạt được thỏa thuận với bất kỳ CLB nào. Tôi hy vọng mọi việc sẽ sớm rõ ràng. Tuy nhiên, London không nhất thiết phải làm điểm đến tiếp theo của tôi".
Minh Kha