Nhìn lại mùa giải 2007-2008 |
Những ngày đầu tiên của mùa giải 2007-2008 chẳng có dấu hiệu nào cho thấy đó sẽ là một mùa bóng dễ dàng chứ đừng nói gì đến thành công đối với MU. Họ liên tiếp để hai đội chiếu dưới là Reading rồi Portsmouth cầm chân, trước khi thua đối thủ cùng thành phố là Man City. |
Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi khi họ giành chiến thắng quan trọng 2-0 khi tiếp Chelsea thời HLV Avram Grant. Mọi điều tốt đẹp từ đó cứ đến với MU mỗi lúc một nhiều. Có thời kỳ họ thắng liên tiếp ba trận cùng với tỷ số 4-0. |
Bản lĩnh, chất lượng, những tính toán hợp lý, sự ổn định và tỏa sáng của các ngôi sao - đặc biệt là Cristiano Ronaldo với 42 bàn thắng - hoà trộn thành một tổng thể đoàn kết, một thứ vũ khí lợi hại giúp đội chủ sân Old Trafford đánh đông dẹp bắc và kết thúc mùa giải trong sự tráng lệ. "Quỷ đỏ" có quyền kiêu hãnh về hàng thủ chắc chắn và hàng công mạnh bậc nhất trên con đường đưa họ tới với chức vô địch Ngoại hạng thứ hai liên tiếp cũng như chức vô địch châu Âu thứ ba trong lịch sử CLB. |
Chuyển động mùa hè 2008 |
Không chỉ ở MU, cả châu Âu mùa hè năm nay sôi sục vì Ronaldo. Tài năng người Bồ Đào Nha là tâm điểm của cuộc chiến giữa Real và MU. Sau quá nhiều cuộc tranh cãi, những ý kiến nọ kia, cuối cùng, Ronaldo cũng chấp nhận ở lại MU, ít nhất là thêm một mùa giải nữa. Hợp đồng hiện tại của anh với đội chủ sân Old Trafford có thời hạn đến năm 2012. |
Tuy nhiên, có một tổn thất khá lớn với MU. Đó là sự ra đi của Carlos Queiroz - trợ lý đắc lực và tận tụy của Alex Ferguson. Ông chuyển về quê nhà Bồ Đào Nha để dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Hiện tại, "ông già gân" Fergie vẫn chưa tìm được người thay thế dù đã có một số gợi ý về Michael Laudrup, Paco Ayestaran (cựu trợ lý của Rafael Benitez) hay Eric Cantona... |
Về cơ bản, đội hình mà MU hiện có là khá ổn. Họ còn y nguyên bộ khung chiến thắng của mùa trước, nên HLV Ferguson khá hững hờ trong chuyện mua sắm. Thậm chí ông còn bán bớt đi một số măng non như Gerard Pique hay Chris Eagles. Vụ duy nhất mà chiến lược gia người Scotland để ý là hỏi mua Dimitar Berbatov (áo vàng) - chân sút của Tottenham. Cho đến giờ, các cuộc đàm phán vẫn lâm vào bế tắc do MU và Tottenham chưa tìm được tiếng nói chung trong mức phí chuyển nhượng. |
Nhận định cho mùa giải 2008-2009 |
Các tuyến của MU hiện tại nhìn chung là ổn định. Hàng thủ, bộ tứ Brown - Ferdinand - Vidic - Evra đều đạt thể trạng tốt và tâm lý mỗi lúc một vững vàng hơn. Họ chính là những người hùng thầm lặng trong mùa giải thành công trước của MU. |
Tuyến tiền vệ là nơi tập trung nhiều tinh hoa bậc nhất của MU. Ở đó có cả những lão thần như Scholes hay Giggs, kết hợp với những măng non dạng như Anderson hay Nani. Tất cả đều có thể tạo nên đột biến hoặc ít nhất là chơi tròn vai mỗi khi xung trận. |
Tuy nhiên, sẽ khác với mùa giải trước, rất có thể tính kế thừa sẽ bắt dầu được HLV Ferguson áp dụng nhiều hơn trong mùa giải năm nay nhằm chuẩn bị cho những bước chuyển giao kế tiếp. Cơ hội cho Hargreaves hay Nani, Anderson, Carrick... chắc chắn sẽ nhiều hơn thời gian trước. |
Hàng công lúc này là nỗi lo của MU. Chân sút số một mùa trước Ronaldo hiện chưa bình phục chấn thương. Anh phải nghỉ đến cuối tháng 9 hoặc thậm chí là có thể sang đến tháng 10. Rooney đã kịp trở lại cho mùa giải mới, nhưng chưa hoàn toàn có được thể trạng tốt nhất. Sự lựa chọn duy nhất đáng giá đối với HLV Ferguson lúc này chỉ còn là Tevez. Nếu Berbatov đến Old Trafford, bài toán trên hàng công của MU có lẽ sẽ được giải. |
Cầu thủ đến: Daniele Petrucci (từ Roma), Jonny Evans (trở về sau khi được cho Sunderland mượn mùa trước), Rafael Da Silva, Fabio Da Silva (chính thức có được giấy phép lao động ở Anh), Manucho (trở về sau khi được cho Panathanaikos mượn). Đi: Gerard Pique (tới Barcelona), Chris Eagles (Burnley), Danny Simpson (cho Blackburn mượn), Tom Heaton (cho Cardiff mượn), Fabian Brandy (cho Swansea mượn). |
Hà Uyên