Vì trục trặc về đường bay nên đến sáng 16/12, toàn bộ ban huấn luyện và các cầu thủ Navibank Sài Gòn mới đặt chân đến sân Vinh. Buổi chiều cùng ngày, HLV Phạm Công Lộc chỉ đạo các học trò tập luyện một cách kĩ lưỡng với các bài tập như sút xa, phối hợp nhóm và kết thúc với bài tập thể lực khá nặng.
Tài em và các đồng đội thể hiện quyết tâm đoạt Siêu Cup bằng việc lao vào tập luyện trước trận đấu. Ảnh: Nguyên Khoa |
Trong buổi chiều 16/12, nhiều khán giả hâm mộ xứ Nghệ đã có mặt tại sân Vinh rất sớm để xem các cầu thủ tập luyện. Bên phía đội khách, những cái tên được người hâm mộ chú ý nhất vẫn là Tài Em và hai người cũ của Sông Lam Nghệ An thủ thành Quốc Cường và Thế Anh. Nếu như với Thế Anh, sân Vinh là cái nôi nuôi dưỡng, là quê hương và cũng là bệ phóng để Thế Anh trở thành một trong những cầu thủ đắt giá nhất Việt Nam thì Quốc Cường là người để lại nhiều ấn tượng đẹp trong mắt người hâm mộ xứ Nghệ khi ở mùa giải đầu tiên khoác áo SLNA, chàng thủ môn này đã được nâng cao chiếc Cup vô địch. Vì vậy, cai đều xem chuyến trở về sân Vinh này là một kỉ niệm nhiều ý nghĩa.
Cả Thế Anh (áo xanh) lẫn Quốc Cường đều trở lại sân Vinh với tâm trạng khác nhau. Tranh thủ lúc các đồng đội đang tập, hai cựu thủ môn SLNA chạy đến nói chuyện với sếp Thanh. Ảnh: Nguyên Khoa |
Tranh thủ trong lúc đồng đội đang tập phối hợp theo nhóm, cả Thế Anh lẫn Quốc Cường đều chạy đến hỏi thăm sức khỏe cũng sếp Thanh và các đồng đội cũ.
Trong buổi chiều làm quen sân, cả HLV Phạm Công Lộc lẫn Tài Em đều thể hiện quyết tâm dành siêu Cup, họ tránh những câu hỏi của báo chí và căng mình tập luyện đến phút cuối cùng.
Ra sân muộn hơn đội khách, các cầu thủ SLNA có vẻ thong dong hơn. Sau khi khởi động nhẹ, HLV Nguyễn Hữu Thắng tập trung các học trò dặn dò vài điều rồi cho tập nhẹ.
HLV Hữu Thắng cho các học trò khởi động nhẹ trước trận Siêu Cup. Ảnh: Nguyên Khoa |
Có lẽ trong số những HLV và cầu thủ đang làm việc ở V-League thì Hữu Thắng là người có nhiều kỉ niệm với siêu Cup nhất. Mùa giải 2000-2001, Hữu Thắng vừa là cầu thủ cũng là HLV phó của Sông Lam Nghệ An. Sau khi xuất sắc dành chức vô địch giải chuyên nghiệp đầu tiên, đội bóng áo vàng của Hữu Thắng tự tin bước vào tranh siêu Cup với Cảng Sài Gòn trên sân Hàng Đẫy. Trận đấu kết thúc với chiến thắng chung cuộc 2-0 nghiêng về đội bóng xứ Nghệ. Đây cũng là chiếc Cup cuối cùng trong cuộc đời cùa thủ chuyên nghiệp của Hữu Thắng.
Sau danh hiệu này, Hữu Thắng bắt đầu bước sang đời HLV với nhiều chông gai, bão tố. Siêu Cúp năm trước, khi mà hàng vạn khán giả xứ Nghệ tưởng chừng như có thể nâng được chiếc Cup trên đất thủ đô khi SLNA của HLV Hữu Thắng đã dẫn trước Hà Nội T&T tới 2-0 đến thì đến phút 90, họ vẫn bị gỡ hòa và thua một cách tức tưởi trên chấm 11m. Có lẽ vì vậy mà HLV Hữu Thắng và giám đốc Nguyễn Hồng Thanh đều rất quyết tâm giữ Siêu Cup ở lại sân Vinh.
Vị huấn luyện viên trẻ cho biết, họ vừa trở về từ chuyến tập huấn thành công ở Gia Lai, bộ khung cho đội hình cũng đang được dần hình thành và đặc biệt, năm nay SLNA vẫn tiếp tục có được những ngoại binh xuất sắc. Sau khi bộ 3 Kevin, Fagan và Ansah đã chuyển tới thi đấu cho V.Hải Phòng, bộ phận hợp tác quốc tế của Công ty CP bóng đá Sông Lam Nghệ An lập tức đã tuyển chọn được cho mình những cầu thủ ngoại xuất sắc. Ông Nguyễn Hồng Thanh cho biết, ngay trước trận Siêu Cup, SLNA đã kí hợp đồng với 3 cầu thủ ngoại là thành viên đội tuyển quốc gia của Trinidad&Tobago, Senegal gồm Pepe, Abass và Hector. Cả 3 ngoại binh này có 2 người chơi ở vị trí tiền đạo, 1 ở tiền vệ và được đánh giá là những cầu thủ chất lượng cao, giá cả phải chăng và hòa nhập nhanh với lối chơi của SLNA.
3 ngoại binh chất lượng cao mới được ký hợp đồng của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Nguyên Khoa |
Một cầu thủ khác cũng đã ký hợp đồng ghi nhớ và hiện đang trong quá trình đàm phán với SLNA là tiền vệ đội trưởng tuyển quốc gia Trinidad&Tobago Leon. Nếu không có gì thay đổi, tiền vệ này sẽ là trở thành cầu thủ ngoại thứ 4 của đội bóng xứ Nghệ trong mùa giải mới.
Về nội binh, người hâm mộ xứ Nghệ cũng rất vui mừng khi SLNA đang sở hữu dàn cầu thủ nội chất lượng cao nhất nhì V-League. Trong khi 2 gương mặt mới là Viết Nam và Cửu Phú hòa nhập rất nhanh với toàn đội thì và một số gương mặt bị chấn thương từ mùa trước như Nguyên Mạnh, Đức Anh, Quốc Tuấn, Mạnh Hùng đã đã kịp bình phục trước mùa giải mời thì HLV Hữu Thắng đang rất hài lòng với những cầu thủ trẻ mới được đôn lên như Khắc Ngọc, Thế Cường, Phi Sơn, Ngọc Sơn, Đình Hoàng. Bên cạnh lứa cầu thủ như Trọng Hoàng, Đình Đồng, Văn Bình, Âu Văn Hoàn đang ở giai đoạn sung nhất thì những cựu binh như Huy Hoàng, Văn Quyến vẫn sẽ là niềm hi vọng vàng của xứ Nghệ.
Chiều 16/12, ở ngoài sân, khán giả nô nức đến xem các cầu thủ con cưng của mình tập luyện, phía trong sân Vinh, ban tổ chức đang kiểm tra lại những khâu cuối cùng. Trên sân, cả hai đội đều thể hiện quyết tâm chiến thắng. Còn người hâm mộ hi vọng về một trận cầu đẹp mở màn cho giai đoạn mới của bóng đá Việt Nam.
Nguyên Khoa