Sau chiến thắng nghẹt thở trên chấm 11m, các cầu thủ SLNA có siêu cup thứ 4 trong lịch sử. Ảnh: Nguyên Khoa |
Sau ba lần đoạt siêu cup quốc gia, Sông Lam Nghệ An đứng trước ngưỡng cửa lịch sử khi chỉ phải tiếp Navibank đang sứt mẻ lực lượng trên chảo lửa thành Vinh. Trong trận chung kết chiều nay, khi trận đấu phải bước vào loạt luân lưu đầy may rủi, nhiều người hâm mộ xứ Nghệ đã nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất bởi ở trận siêu cup năm trước, họ bị Hà Nội T&T giật mất chiếc cup danh giá trong loạt đá 11m.
Nhưng siêu cup năm nay đã ở lại thành Vinh và thày trò HLV Nguyễn Hữu Thắng có sự mở màn mùa giải mới theo cách không thể hoàn hảo hơn. Sau chín năm chờ đợi, các cầu thủ xứ Nghệ lại được nâng cao chiếc siêu cup và trở thành đội bóng đoạt nhiều siêu cup nhất Việt Nam.
Không giấu nổi niểm vui sau khi đoạt cup, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết chiếc cup này có ý nghĩa quan trọng không kém chức vô địch V-League và làm ông nhớ lại trận chung kết siêu cup 2001, khi đó ông là cầu thủ kiêm HLV phó và Sông Lam Nghệ An đã vượt qua Cảng Sài Gòn để đoạt cup. "Các cầu thủ của tôi đã có được phần thưởng xứng đáng sau những nỗ lực không biết mệt mỏi. Đây là động lực cho chúng tôi dành các danh hiệu trong mùa giải tới", Hữu Thắng chia sẻ.
Niềm vui của Huy Hoàng, Trọng Hoàng và các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Nguyên Khoa |
Trong niềm vui chiến thắng, vị HLV trẻ này cũng không quên nhiệm vụ gian nan ở mùa bóng tới: "Để không tạo áp lực lên các cầu thủ, chúng tôi không đặt ra mục tiêu bảo vệ chức vô địch VLeague ngay từ đầu nhưng ban huấn luyện sẽ động viên các cầu thủ cố gắng hết mình trong mỗi trận đấu, dành điểm tối đa, khi đó chức vô địch đương nhiên sẽ thuộc về mình".
Nói về lực lượng năm nay, Hữu Thắng cho biết đội bóng của ông đã có sự chuẩn bị khá kĩ lưỡng. Các cầu thủ trẻ đang có phong độ tốt và ba ngoại binh mới ký hợp đồng đều là những cầu thủ đẳng cấp, chỉ cần thời gian ngắn nữa họ sẽ thích nghi với lối chơi ở V-League.
Trong khi đó, dù thất bại nhưng HLV Phạm Công Lộc của Navibank Sài Gòn tỏ ra thông cảm cho các cầu thủ của mình. "Chúng tôi không có được lực lượng tốt nhất, thời tiết ở Vinh khá lạnh nhưng các cầu thủ của tôi đã chơi hết sức cố gắng dù bị dẫn trước. Việc thua ở loạt đấu luân lưu có yếu tố may rủi nhưng dù sao cũng chúc mừng Sông Lam Nghệ An, họ đã đoạt siêu cup một cách xứng đáng", ông Lộc cho biết.
HLV Hữu Thắng mong muốn VPF sẽ tạo nên bước ngoặt mới cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: Nguyên Khoa |
Sau khi trận đấu kết thúc, cả HLV Hữu Thắng và Phạm Công Lộc đều nói đến VPF mới ra đời. Trong khi ông Lộc hi vọng VPF sẽ hoàn thiện bộ máy nhân sự để nhanh chóng đi vào guồng thì HLV Hữu Thắng cho rằng VPF cần thay đổi chính sách sử dụng cầu thủ trẻ và cầu thủ ngoại.
Việc hạn chế ngoại binh sẽ gây khó cho nhiều câu lạc bộ nhưng là mấu chốt để các cầu thủ trẻ, cầu thủ nội có cơ hội. "Đến lúc đó, các câu lạc bộ sẽ phải chú trọng nhiều hơn nữa việc đào tạo trẻ, các cầu thủ trẻ có đất diễn và bóng đá Việt Nam sẽ đi lên", HLV Hữu Thắng cho biết.
Nguyên Khoa