Bác sĩ Eufermiano Fuentes trước tòa. Ảnh: AFP. |
Đây được xem là một trong những vụ điều tra doping lớn nhất trong lịch sử và tiếc là mọi bằng chứng liên quan đến nhiều VĐV, quan chức liên quan đã được giấu kín. Quyết định tiêu hủy 211 mẫu máu được lấy từ 35 người vừa được chánh án của Madrid là bà Julia Santamaria đưa ra cuối tuần qua ngay lập tức đã vấp phải làn sóng chỉ trích. Cây vợt Andy Murray viết trên Twitter: “Đây được xem là vụ che đậy lớn nhất trong lịch sử thể thao. Quyết định này giống như một trò hề.”
Không điều tra thêm 211 mẫu máu liên quan đến 35 VĐV, cuộc điều tra kéo dài 7 năm mang tên Operation Puerto và nhằm vào bác sĩ Eufemiano Fuentes xem ra đã bị bỏ dở. Tất cả đều đang chờ xem liệu Fuentes có tiết lộ thêm gì không về các hoạt động của ông này sau khi thừa nhận không chỉ có xe đạp mà quần vợt, điền kinh và bóng đá Tây Ban Nha đều dính đến doping.
Án tù treo 1 năm dành cho Fuentes và lệnh cấm tham gia các hoạt động y tế thể thao trong 3 năm của ông mà Tây Ban Nha đưa ra cũng được xem là quá nhẹ. Vấn đề là tại quốc gia này, doping không bị coi là phạm pháp. Nhờ đó mà Fuentes chỉ bị xét xử với tội danh vi phạm các quy định sức khỏe công cộng.
Hiện nay, Uỷ ban chống doping thế giới (WADA) vẫn hy vọng các cơ quan chống doping của Tây Ban Nha kháng án quyết định tiêu hủy các bằng chứng nói trên, đồng thời tiếp tục mở rộng cuộc điều tra. Cho đến giờ, tòa án Madrid mới tuyên phạt một cựu thành viên của một đội đua xe đạp là Ignacio Labarta và tạm giam 3 người khác, trong đó có em gái của Fuentes, Yolanda, thay vì phát hiện ra thêm những VĐV ở các môn khác có dùng doping hay không.
Anh Hào