Tai nạn xảy ra khi Gladding đang thực hiện phần thi đôi nội dung nhảy lộn nhào 10 mét. Do sơ ý và để mất thăng bằng trong lúc nhón chân chuẩn bị nhảy, VĐV 29 tuổi này thực hiện không chuẩn động tác lộn người, khiến đầu của cô đập mạnh vào bục nhảy bằng bê-tông (xem clip).
Cú va đập mạnh làm Gladding bất tỉnh, rơi tự do làm nước bắn tung tóe rồi chìm dần xuống đáy bể. Đồng đội 16 tuổi của cô, Megan Sylvester vẫn thực hiện nốt phần thi và không hề hay biết tai nạn. Đến khi nhận ra vì bể bơi bắt đầu có máu loang từ vết thương của Gladding, Sylvester bàng hoàng đến bất động.
Gladding và chồng tại sân bay Heathrow trước khi bay về quê hương cô ở Nam Phi để nghỉ ngơi và có thêm thời gian hồi phục. Ảnh: East & West. |
Hai thành viên đội tuyển Anh cùng HLV tuyển nhảy cầu Nga Sergei Kutsmanov đã phản ứng rất nhanh, lao xuống nước đưa Gladding vào bờ. Cho đến khi được đồng đội Nick Robinson-Baker đưa lên mặt nước, Gladding đã chìm dưới nước khoảng 20 giây.
Gladding vẫn bất tỉnh khi các bác sĩ tiến hành sơ cứu và đưa đi bệnh viện. Nhưng nhờ được cấp cứu kịp thời, tuyển thủ nhảy cầu Anh này đã qua cơn nguy kịch và nhanh chóng hồi phục. Cô ra viện và trở về nhà ở Sheffied hôm qua, sau hai ngày được giữ lại để bác sĩ theo dõi, đề phòng biến chứng.
"Thành thật mà nói, lúc đó tôi đã nghĩ sẽ mất vợ mình, tôi nghĩ cô ấy có thể bỏ mạng vì cú va đập đó. Khi đứng dịch ra cho các nhân viên y tế sơ cứu Monique, tôi đã đứng đó khóc. Thật tệ! Đó là khoảnh khắc kinh hoàng nhất đời tôi", Steve, chồng của nữ VĐV chia sẻ.
Gladding mất thăng bằng khi chuẩn bị nhảy. |
Cú đập mạnh vào bục nhảy. |
Gladding bất tỉnh và rơi tự do xuống nước. |
Đồng đội Nick Robinson-Baker và HLV tuyển Nga Kutsmanov (áo trắng, bên phải) đưa Gladding lên mặt nước. |
Gladding bất tỉnh khi được đưa ra xe đi cấp cứu. |
Đồ họa về cú nhảy suýt làm Gladding mất mạng. |
Minh Kha