"Tôi không nghĩ ăn vạ là hành động sòng phẳng. Tôi chưa bao giờ có ý định làm điều đó. Tôi luôn cố giữ chân mình đứng thẳng", Rooney nói.
![]() |
Rooney (đỏ) trong pha bóng gây tranh cãi ở Old Trafford tuần trước. Ảnh: Daily Mail. |
Thực chất, trong trận đấu với Arsenal hồi tháng 10/2004, Rooney cũng từng bị cho là giả vờ ngã để hưởng lợi. Khi đó, chân của trung vệ Sol Campbell chưa hề chạm đến anh nhưng một quả penalty vẫn được dành cho MU. Và Arsenal vì thế đứt mạch 49 trận bất bại.
Tuy nhiên, Rooney vẫn chỉ cho rằng: "Tôi có ngã nhào, nhưng đó chỉ là trên biển, trên bể bơi trong các kỳ nghỉ thôi".
"Mọi người khi xem tôi thi đấu đều biết tôi là cầu thủ trung thực. Tôi luôn thi đấu một cách đứng đắn hết mức có thể. Còn khi trọng tài cho hưởng phạt đền, bạn không thể làm gì khác. Chẳng lẽ lại từ chối".
Khi được hỏi, giả sử đội tuyển Anh vào chung kết World Cup và có cơ hội thuận lợi để ăn vạ, liệu Rooney có làm vì lợi ích quốc gia không. Tiền đạo sinh năm 1985 tinh quái nói: "Lúc ấy hãy hỏi tôi nhé".
Hà Uyên