Real thắng chung cuộc 3-2 sau hai lượt để góp mặt vào bán kết. Ảnh: AD. |
"Real đã gặp may mới không bị loại", Carlo Ancelotti chia sẻ. "Chúng tôi vui vì có mặt ở bán kết nhưng không vui vì bị đối thủ dồn dép liên tục, đặc biệt là trong hiệp một".
45 phút đầu tiên, "Bầy kền kền" nhận liên tiếp hai bàn thua, khi Marco Reus tận dụng triệt để các sai lầm của đội khách. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Iker Casillas và cả một chút may mắn trong tình huống Henrikh Mkhiraryan sút trúng cột khi khung thành bỏ trống, Real đã đối diện nguy cơ bị loại khỏi Champions League dù có lợi thế 3-0 trong trận lượt đi.
Các cầu thủ Real như bị ngợp trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ Dortmund và đặc biệt là tinh thần thi đấu quật cường của đội Á quân mùa trước.
Chính vì vậy, dù đội nhà bị loại HLV Jurgen Klopp đã không thể trách cứ bất kỳ điều gì. "Các học trò của tôi đã chơi một trận đáng kinh ngạc và tôi không thể phàn nàn về bất kỳ ai", chiến lược gia người Đức cho biết. "Người ta nên in đĩa của trận đấu này rồi gửi cho những đội bóng thua 0-3 ở trận lượt đi".
Hữu Nhơn