Man City hiện đội sổ ở bảng E, với chỉ hai điểm qua bốn trận. Họ chắc chắn sẽ không thể giành vé vào vòng knock-out, nếu không đánh bại được Bayern Munich trên sân nhà ở lượt trận thứ năm hôm nay.
Viễn cảnh đó, nếu thành hiện thực, sẽ nối dài cơn ác mộng của Man City ở Champions League - giải đấu mà họ nuôi tham vọng hóa rồng, sau khi đã nếm đủ mùi vinh quang ở các sân chơi quốc nội nhờ núi tiền của các ông chủ Ả-rập.
Man City của Nasri đang cận kề miệng vực bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng ở ba trong bốn mùa gần nhất. Ảnh: AFP. |
"Chúng tôi cần phải làm điều gì đó, nếu không thì sang năm, rất dễ xảy ra việc CLB sẽ thay mới đội ngũ cầu thủ để bắt đầu một chu trình mới", Nasri nói hôm qua trong cuộc họp báo trước trận đấu với Bayern.
Anh sau đó lý giải thêm: "Với mức lương hậu hĩnh và đẳng cấp của dàn cầu thủ hiện tại, việc bị loại ngay từ vòng bảng Champions League là một đòn nặng giáng vào CLB, và tất nhiên, cả cầu thủ chúng tôi".
Kể từ lần đầu được dự Champions League mùa 2011-2012, Man City chưa bao giờ đi xa quá vòng 16 đội. Các mùa 2011-2012 và 2012-2013, đội bóng nhà giàu này thậm chí đều phải rời cuộc chơi ngay sau vòng bảng.
Mùa trước, với HLV Manuel Pellegrini, Man City lần đầu tiên lọt vào vòng 16 đội sân chơi số một châu Âu cấp CLB, nhưng phải dừng bước vì thua Barcelona.
"Đá ở Champions League không chỉ đòi hỏi tài năng, mà còn cần cả kinh nghiệm và sự đồng lòng của cả tập thể. Chúng tôi sẽ phải chứng tỏ mình là những cầu thủ thông minh, có thể tiến bộ sau những kinh nghiệm đau đớn các năm trước. Man City vẫn còn cơ hội và chúng tôi phải nắm bắt cơ hội đó", Nasri nói thêm.
Linh Linh